Cụ bà 84 tuổi bán bánh ở Trần Hưng Đạo quận 1.

Hôm trước mình có đọc được trên fb vài bài post về cụ bà bán bánh ở góc Trần Hưng Đạo, thì mình đã có dịp ghé ngang đây và mua bánh của bà. Bà bán chủ yếu là các loại bánh của miền Tây như bánh khoai mì, bánh đậu xanh, bánh bò thốt nốt, bánh ít nhân dừa, nhân đậu. Tuỳ theo ngày mà có bánh có bánh không nha. Mình đã thử qua hết các loại bánh của bà thì bánh nào cũng RẤT RẤT NGON nha, mềm và không quá ngọt. Ai đến mua bà cũng sẽ cắt cho các bạn ăn thử nè. Mỗi bánh của bà giá từ 10k-20k thôi. Lúc nào mình mua bánh bà cũng dúi dúi cho thêm bánh hết, không thì tính rẻ cho mình, mình mà không lấy bánh hay bảo bà tính giá đúng là bà giận bà không bán á :)). Bà cũng chỉ nhận đủ số tiền bán bánh thôi chứ gửi thêm tiền là bà nhất quyết không nhận. Mình có hỏi thông tin về bà thì được biết năm nay bà 84 tuổi rồi, bà ngồi bán trước khách sạn Pullman – ngay đèn xanh đèn đỏ góc Nguyễn Cư Trinh với Trần Hưng Đạo, bà bán từ 5h-6h chiều cho đến khi hết bánh. Nhiều lúc tới 11h-12h đêm luôn mà vẫn thấy bà lủi thủi ngồi đấy, nhìn thương thật sự luôn. Các bạn có dịp đi ngang thì ủng hộ bà nhé ^^.
người yêu thích