CÔNG VIÊN ĐÁ NHẬT RINRIN PARK

Mê cá Koi quá mà hên sao gần nhà có cái công viên cá Koi nên mấy mẹ con bác cháu dẫn nhao đi chơi. Mình đi hồi mới tốt nghiệp nè nên mẹ cho mình đi rì lắc xíu bây giờ là cũng đc 2 năm rùi ❤Công viên đá Nhật Ban-Rinrin Park (87/8P, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM) chỉ cần search gg là chỉ tới tận nơi nhen. Time từ 8AM-10PM ❤Đợt mình đi là gửi xe bên ngoài kế bên quán hủ tíu (hủ tíu cũng okela nữa hehe). Giá vé là 50k/ng có dịch vụ cho thuê đồ để chụp hình tự sướng thỏa thích luôn nè. ❤Ở đây có hồ cá Koi to lắm mà cá Koi cũng to nữa, đầy đủ màu sắc nhưng chỉ được ngắm thôi không đc thò tay xuống hồ đâu nè. Có 1 cây cầu màu đỏ bắc ngang qua cái hồ nhìn thích cực, đá Nhật ở đây là được vận chuyển từ bên Nhật về luôn nha (sờ thử rùi đồ real đó mng). Đá to mà cũng khá là mát nước trong vắt và view cực đẹp luôn nha ❤Mình có xem clip chú Hoài Linh đi công viên này rồi và nghe chú chủ bảo là các hòn đá to khắc chữ đều có ý nghĩa của nó hết nha. Ở đây có 1 khu nhìn như đường phố cổ vậy á treo nhiều đèn lồng lắm. Ngoài khu tham quan còn có quầy ăn uống nữa mà lúc mình đi thì hong thấy mở ❤Bonus thêm là có 1 chú nv chụp hình cực xịn xò nha bạn nào mà được chú chụp rồi là sẽ biết nè. Chỉ cần đưa điện thoại hay máy ảnh cho chú là có 7749 kiểu ảnh đủ style đủ kiểu đủ nơi luôn nha, góc nào cũng sống ảo được luôn mà chú chụp cực kì có tâm luôn nha, lại nói chuyện dth nữa chứ. Mấy tấm hình của mình đều là chú chụp hết á chứ mình chụp hong đc đẹp dị đâu (tại lúc này thi xong lên 3kg mặp chù ụ nên chụp kiểu gì cũng hong đẹp hê hê) ❤Cuối tuần nên thử đi chỗ này nghen vừa mát vừa ngắm bé Koi xinh xinh còn có chỗ để seo phì nữa. Mình đi buổi trưa mà vào đây không hề thấy nóng luôn á nha mát rượi hà. Đánh giá 5 saooooo
người yêu thích