-Công viên Cá Koi RinRin Park-

Mình đi chiều thứ 7, đi mùa này nên khá ít người. Coi trên mạng thì thấy có vẻ rộng, nhưng thực ra khuôn viên nhỏ thôi. Bạn đi xíu là hết, nắng thì khỏi chê, nhìn 1 lượt là hết bao quát cả công viên. Nói chung muốn coi cá Koi Nhật ra sao thì nên đến đây, mà đến 1 lần cho biết thôi chứ mình ko muốn quay lại đâu :)). Vô coi cá cỡ nửa tiếng rồi về vì ngoài cá ra thì ko còn gì để chơi hết. Không có hàng quán gì như đã giới thiệu đâu, thấy đóng sạp hết rồi. Không biết do dịch bệnh nên vậy hay chỉ mở vào lễ tết. Bạn nên đi tầm 4,5h chiều thì ok chứ không là nắng cháy da lun vì chỗ ngắm cá ko có cây che bóng râm nào đâu. Ai muốn sống ảo thì vô đây chụp hình đẹp nè, vì nhiều cây, đá họ làm rất tỉ mỉ và sạch sẽ. Ở đây xa trung tâm quá, mà đi xa nhưng chỉ coi cá thôi cũng chán chán. Vé vào cổng là 70k/người. Địa chỉ: Xuân Thới Thượng. Hooc Môn
người yêu thích