Còn không Tàu Hủ Thúi Độc Quyền ở SG?

Nghe danh tàu hủ thúi đã lâu, mình lò mò lên search thấy mọi người khen vừa phải mà chê nhiều quá nên cũng ra ăn thử. Ra tới nơi, kêu 1 tàu hủ thúi thì nhận được câu trả lời choáng váng: “TÀU HỦ THÚI NGỪNG BÁN”. Có chú kia cũng tới mua, nghe xong chú cũng buồn: “Lê Gia sau này không còn tàu hủ thúi nữa thì đến Lê Gia ăn gì giờ”. 😋Tính ra ngoài tàu hủ thúi thì mình bắt đầu kêu: Cá viên Cà ri, Đậu hủ cá viên, Thú linh chiên giòn. Sau đó còn kêu thêm 1 bánh hẹ của cô xe đẩy kế bên. Nước cà ri ăn cay nhẹ, sệt sệt, nhúng cá viên mềm mềm vào là ngon hết sẩy. Ai thích ăn cá viên với nước dùng thanh thì ăn đậu hủ cá viên hợp hơn nè. Cá viên với đậu hủ kết hợp làm một món ăn vặt mà ăn một lát muốn no luôn. Còn Thú linh là lần đầu mình ăn luôn nè. Kiểu nó trong lòng lợn mà giờ được đem ra riêng, ướp và chiên lên. Giòn giòn vỏ ngoài, nhai cũng dai dai, ăn rất lạ miệng. Mà nên chấm với sa tế cay cay để đỡ ngấy nhe. 👏À quên còn bánh hẹ 1 phần chỉ 15k nhưng có trứng luôn. Bánh hẹ ăn mềm dẻo giống xôi, bên trong là hẹ, chấm với nước chấm giống bột chiên. Cô này làm nước chấm mặn mặn hơn nên khi chấm vào ăn vừa miệng. ⏱Giờ mở cửa: 17g30 – 23g Lần này mình đến thấy cách phục vụ bình thường, vui vẻ hông cau có nha. Mình còn kêu thêm ly Đá bào Siro Dâu (10k). Siro Dâu ăn siêu ngon, thở ra còn thấy mùi dâu haha
người yêu thích