Con đường ăn uống chợ 200 - Xóm chiếu
Nghe nói con đường bán đồ ăn nhiều lắm, nay rảnh nên đi thử luôn cho biết, các bạn cứ đi đường Xóm Chiếu để ý khi nào có cái nhà thờ vàng vàng là tới rồi đó, có 2 khu 1 khu là trước nhà thờ 2 là băng qua ngã 4 cũng có 1 khu nữa nha. Ở đây một số quán bán từ sáng một số chiều tầm 3h giờ mới bán, dạo này nắng nôi quá nên mình đợi 4 5h giờ mới đi lận.

Đây là khu trước nhà thờ nè, có bán mỳ ốc hến, phá lấu, bánh mỳ muối ớt rồi có lên một chút có bánh Flan các loại nước giải khát, ốc này nọ đủ thứ :D

Quán ngay trước nhà thờ bán phá lấu có bàn ngồi nên mình ngồi đây rồi đi vòng vòng mua đồ ăn.


Phá lấu 18 hay 20k gì đó mình hông nhớ rõ nữa, 1 chén khá nhiều, ăn chung với bánh mỳ là no luôn đó.



Phá lấu dai dai sật sật ngon lắm, chấm với nước mắt chua ngọt thì ngon hết biết luôn.


Xe bán bánh mỳ muối ớt đối diện phá lấu nè.



10k một hộp thôi, mỡ hành thơm thơm có chà bông với trứng cút nữa, mà thấy bình thường thôi chứ cũng không có gì đặc biệt quá.


Đi bộ lên một xíu có quầy súp nè, 1 chén đầy đủ có óc luôn chỉ 20k thôi nha.



Óc làm kĩ nên không bị hôi, súp hơi đặc quá , lỏng một chút sẽ ngon hơn :D

Nước mía 5k/1 ly





Ngoài ra thì còn một số hàng quán khác nữa nè. Vậy là một bên rồi giờ đi qua khu bên kia ngã tư.









Khu bên này bán nhiều đồ ăn hơn bên kia nữa mà đường nhỏ lại không có chỗ gửi xe, dừng lại một quầy mua món gì đó là muốn kẹt xe luôn @@.


Nguyên con đường có chỗ này là đông nhât nè, bán cơm gà, mình thấy đông quá nên thôi mua về ăn :D.



Cơm gà 30k/1 hộp. Đùi gà to đùng luôn còn bonus thêm cái đùi nhỏ nhỏ nữa :v

Cơm hơi khô, ăn cũng được thôi chứ không ngon lắm.

Da gà giòn giòn, thịt bên trong mềm mềm hơi ướt chứ không bị khô.



Bánh bò 10k /1 bịch, tối rồi nên không dám ăn chung với nước dừa :v


Quầy chè này cũng đông lắm nè, có 2 quán bán sát nhau luôn mà chỗ này đông hơn nên mình mua ở đây.

Sâm bổ lượng 12k/1 bịch nha.