COMMON 9
Hôm qua dẫn chị đi làm nail thì tình cờ được giới thiệu cái quán này.
COMMON 9
Đ/c: Lầu 2, chung cư 62 Trần Hưng Đạo, Q1
Mấy chị bên tiệm nail nói quán đang soft openning nên cũng tò mò zo thử.
Ban đầu nhìn vào thì không biết ẩn mình bên trong có một quán cafe như này luôn.
Không gian được decor theo kiểu Việt Nam xưa, nhưng mà kiểu không gian của người Bắc-Bắc Trung Bộ ấy, cũng khá thoáng và đặc biệt cực kỳ yên tĩnh cho những ai thích đi trốn.
Ngồi ngay bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe nhộn nhịp, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy sự ồn ào rộn rã, mà chỉ có tiếng nhạc (chill phết, tuy nhạc không hợp guu mình cho lắm)
Nếu ai có ý định dành cho mình một ngày để thư giãn thì quán này có vẻ rất phù hợp.
Tuy nhiên theo nhận xét của mình, decor của quán chưa thực sự theo một concept gì cả, nên cũng không biết mô tả như thế nào, chắc vì vẫn chưa chính thức mở cửa nên hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ đẹp hơn.
Về đồ uống (có ảnh menu) thì giá cả có vẻ khá "chát", chắc là so với mặt bằng như tương đương thì giá cả ở đây làm mình hơi chùn chân nếu muốn quay lại vì thực sự với tầm giá như thế này, kiểu không gian như thế này thì mình cũng có nhiều lựa chọn khác dễ dàng hơn. Nhưng mà hôm mình đi thì check in được discount 50% nên mình cũng thấy rất OK.
Tên món được đặt cũng khá dễ thương, và một số món nổi bật mình có đề tên trên hình. Đặc biệt là món "bá chấy bù chét" và cafe kèm thêm foam sữa hoa đậu biếc. Hương thơm và béo hoà quyện với một chút hoa đậu biết mình thấy khá thú vị. Bạn có thể thử thêm nhiều món signature khác của quán.
Một điểm cộng nữa là quán không sử dụng ống hút hay cốc nhựa :)) bảo vệ môi trường, mà mình thấy nên có thêm ống hút tre chẳng hạn cho phù hợp với hoàn cảnh =))))
Dịch vụ ở đây cũng bình thường nhưng nhiều quán cafe khác nên mình sẽ không nhận xét nhiều về cái này.
Sau cùng, một điểm trừ to đùng là phải gửi xe cách đó khoảng vài chục mét :(( lại còn bị thu 10k tiền giữ xe cơ :(( huhu, mong là sắp tới sẽ có chỗ gửi xe, vì mình thích đc free giữ xe lắm :)) hong hĩu sao :))
Túm quần lại thì, lâu lâu ghé một lần giải stress và tự kỷ thì rất thích hợp, còn nếu đi thường xuyên thì... chắc phải suy nghĩ lại :)))
0 người yêu thích
0 bình luận