Comma
Marou chocolate : món uống thấy ổn nhất trong những món mình gọi. Kiểu giống y chang pha cacao ở nhà thôi mà được cái không bị ngọt.
Ethiopia : mình có hỏi bạn nhân viên này không phải coffee đúng không, bạn ý bảo không phải coffee nên mới gọi. Ai dè nó chính là coffee cold brew ( quá đau khổ cho người không uống coffee như mình ).
Soda : uống hơi nhạt mà được cái viên đá màu xinh.
Bánh chuối nướng 35k : nguyên slice như cắt từ ổ, bánh được làm nóng, mềm, ngon.
Bánh mì pate 35k : phần 3 cái, ăn như bánh mì cay ngoài hải phòng ý. Bánh mì nhỏ, tương ớt không cay lắm đâu, pate ngon.
Croissant : có bơ và sốt dâu tằm ăn cùng, lúc đầu thấy sốt dâu tằm sai trái nhưng ăn ngon hơn hẳn ăn cùng bơ luôn.
Để xe ở hầm dưới tiệm nhưng lúc thanh toán nhớ nói nhân viên đóng dấu vào giấy gửi xe nhé. Quán trang trí tone màu như kiểu coffee shop nhiều chỗ khác thôi. Đa dạng loại bàn để ngồi.
0 người yêu thích