Combo thiệt là hợp bài cho buổi chiều mưa tại quận Phú Nhuận
Tự nhiên hôm nay hẹn bạn ra ngoài tám chuyện thì trời bất giác lại mưa. Ban đầu tụi mình định tạt ra góc Nguyễn Du làm ly trà dâu rồi mua linh tinh ra đấy ăn nhưng mưa rồi nên đổi kế hoạch hẳn 180 độ.
Thôi không lăn tăn, tuỳ cơ ứng biến thôi nào.
🍜 Mì muối ớt/ bún nước Cô Có: 41/1 Trần Kế Xương, phường 5, Quận Phú Nhuận
⏰ 11:00 - 19:30
💰 45k
Mình ăn ở Cô Có được 2 lần, cực kì thích vị nêm nếm ở đây luôn, không bị mặn quá hay ngọt quá nói chung là vừa miệng lắm. Cô Có có 2 món để bạn lựa chọn gồm bún nước lèo và Mì trộn.
Topping ăn kèm thì chất lượng khỏi chê, bao gồm tôm, chả, thịt bò, trứng lòng đào và đặc điểm của 2 món này là cực nhiều hành, mem nào có thù với hành thì nhớ dặn khi order nha.
Điều mình cực thích ở Quán Cô Có là thái độ phục vụ dễ thương, thức ăn mang ra nhanh mặc dù quán lúc nào cũng đông, mấy cô làm việc không nghỉ luôn, và không gian quán sạch sẽ, thoáng vô cùng.
Thôi thôi ăn xong rồi thì đi uống cái gì ấm ấm và trò chuyện tiếp.
☕️ Cafe Xô Bồ: 11 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận.
⏰ 8:00 - 23:00
💰 20k - 50k
Xô Bồ được biết đến nhiều bởi món cafe trứng và cacao trứng đậm chất Hà Nội. Một buổi chiều mưa lạnh lạnh mà nhâm nhi một ly cafe nóng hổi kèm thêm chút beo béo của trứng thì còn gì bằng.
Trứng đánh của Xô Bồ không hề bị tanh, rất dễ uống. Ngoài ra khi đến đây bạn cũng đừng quên gọi thêm một phần bánh mì kem mặn ăn chơi đi kèm nha, combo đặc biệt của quán đó.
Còn mem nào mà không dùng được cafe thì tại Xô Bồ vẫn bán các món trà sữa, trà trái cây khác siêu ngon luôn. Nói chung mình cũng rất ưng Xô Bồ cả về không gian lẫn món nước... Điểm 9 chất lượng.
Ta nói mưa mà tưởng bị huỷ kèo rồi chứ nhưng không vẫn có một buổi tối rất thành công và ấm ơi là ấm với đứa bạn mình.
người yêu thích


