Combo nướng giá sinh viên
Đang lượn ngoài đường tận hưởng nhiều chú sự lạnh lẹo của mùa đông, người thì lạnh bụng thì réo, con bạn rủ đi ăn bò nướng sốt me, thề cứ nghe cái gì me me với cả chua chua là bị mê =)))) thế là bật luôn công tắc, gật đầuuu tìm ngay một quán khá gần đó để thử. Tưởng đâu xa ai ngờ là quán nướng ngay cạnh Hồ Goong, hồ này thì bao chill bao sạch, cạnh đó còn có quán cà phê mới mở view cũng ok mà đồ uống cũng chất lượng nà.
Cảm giác trời lạnh lạnh, ngồi bên chảo bò sốt me xì xèo như đang ở giữa lòng Hà Nội. 1 suất như hình bao gồm thịt bò, bò cuộn nấm, vèo, sụn lợn, nầm lợn, kim chi, gỏi xoài 2 đứa ăn phê phết CHỈ 200k!!! Gắp 1 miếng bò nhúng thật nhiều sốt me, chua ngọt đặm đà vừa vị, thơm thơm béo béo mùi bơ phê vãiiii. Bò mềm nướng xong ăn cùng sợi bún nữa đúng ngon luôn á, cứ chua chua là ứa nước miếng rồi đó ạ. Mà các bác có công nhận mùa đông này ăn gì cũng ngon không ạ, ăn mà mất cảm giác mình đang mập ra luôn á, món nào cũng cắm đầu ăn nhiều dã man.
Nhưng ôi cái bụng vô cực không đáy của 2 con thuồng luồng, quyết gọi thêm 1 đĩa mực, 1 đĩa vèo ăn cho bõ. Công nhận 1 điều là đồ rất tươi, ăn ngọt lịm, nước chấm mix hành ngon đỉnh. Bánh mỳ ăn kèm sốt me này cũng bá cháy luôn, ta nói sốt ngon phết gì ăn cũng ngon, bánh phở thì không phải sở trường nên em không thử 🤣
Tổng thiệt hại 320k + 2 pepsi = 344k
Nghe bảo bò sốt tiêu, bò sốt ngũ vị ở đây cũng best luôn nên hẹn lần sau sẽ tới thẩm 🤪
📍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐐𝐔𝐀́𝐍
🏡 𝟐𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐢̃ 𝐓𝐡𝐮̣𝐜
12 người yêu thích
0 bình luận