CƠM TẤM XẾ

*** Ă N • X Ế • V Ộ I *** 🌥🌥🌥🌥🌥🌥🌥🌥 ✨ Cái hướng đi từ cầu chữ Y lên như mình thì dễ bị chạy huốt qua luôn. Nên canh canh chạy chậm chậm, dòm láo liêng thì sẽ thấy cái “quầy” hơi bị hoành tráng. đủ thứ thức ăn trong đó 😳 ⚠️ Êy!!~~ nhìn kỹ trong hình nhaaaaa! Sườn nướng, chả, bì, thịt kho trứng, lạp xưởng là ba cái thứ cơ bản của hằng hà sa số xe cơm tấm khác ha! có thứ khác đặc biệt ha! 👉 Chả trứng muối 👉 Chả cá chiên 👉 Heo quay kho nguyên miếng tooooooo 😳😳😳 - “Chị gái!! cho em dĩa SƯỜN CHẢ TRỨNG MUỐI” - “ngồi ngồi đi chút kêu!! đang đông lắm hồi quên giờ” 🙄😤 ✨ CƠM TẤM ở đây hạt hơi to chứ hok phải tấm mịn, nếu thích tấm mịn thì về Long Xuyên 🤣 Cơm nấu tơi hạt, NHƯNG KHÔNG KHÔ, cũng không hề nhão luôn 👏 Yeah!!! ✨ Má!!! miếng sườn... Cái bản mặt mình nó to. Ok! fine! MIẾNG SƯỜN toooo gần bằng cái bản mặt mình luôn 🤣 Sườn ướp vừa ăn, không hề khô, không hề cứng luôn. Mẵn mẵn, ngọt ngọt thôi chứ hên quá không bị ngọt quá là ổn rồi. — Xui nhẹ!!! miếng sường hơiiiii có “hôi khói” chút 🙄 ✨ Tập trung nè!! CHẢ TRỨNG MUỐI... Kiểu chả chén hấp thịt với trứng muối ák, ăn lạ, trúng muối béo, có dầu luôn đó chứ hổng phải loại khô vụn. Mà hơiiiii tuột cảm xúc là chả mềm, không phải loại chả hấp dẻo, chắc... Mà chén chả cắt làm đôi nên có xíu xiu 🤣 *** Linh hồn của cơm sườn... NƯỚC MẮM. Cơ bản mình thì thích kiểu nước mắm kẹo, đậm đà hơn là nước mắm loãng. Xui nhẹ thêm cái nữa là nước mắm ở đây loãng, mặn ngọt dịu dịu chứ hổng có đậm đà 🤞🤞🤞 - Ok! Chốt~~~~ SƯỜN TO - CƠM NGON - NƯỚC MẮM LOÃNG 👏👏👏 —— CƠM TẤM BA HÁ —— 📌 389 Hưng Phú, Quận 8 📌 Giờ bán : 04:00pm ~ 07:30pm 📌 Giá : 48.000đ (Giá này của dĩa SƯỜN-MUỐI mình ăn) *** Điểm : 7/10* - Trừ 1* nước mắm loãng - Trừ 2* lấy 3.000đ tiền xe 🙄 Mốt hông lẽ đi grab tới cho shock End!! ♥️
người yêu thích