CƠM TẤM QUYỀN
CƠM TẤM QUYỀN 8 Trẩn Bình Trọng - Nguyễn Văn Đậu
Quán nhỏ bình dân ngay chân tháp nước Nguyễn Văn Đậu, ngay đầu ngã ba Trần Bình Trọng qBT
Cơm gạo tấm thiệt, rời hột NGON. Chỉ 1 điều đã phải góp ý bà chủ “KHÔNG XÀI THÙNG SƠN ĐỰNG THỰC PHẨM”. Dân lao động chỉ nghĩ đơn giản rẻ bền là xài. Hy vọng mọi người ghé ăn góp ý nhỏ cho chủ quán thay đổi để bảo vệ sức khỏe người ăn
Sườn dày dặn vừa đủ, cũng ướp phủ ngọt nhưng chấp nhận được và vẫn cảm nhận vị thịt. Có sườn mỡ và cốt-lết. Nướng than canh mềm vừa tới
CHẢ mềm, ăn có vị xưa cũ, chấp nhận được
BÌ vẫn bì công nghiệp, thịt trộn có mỡ nhưng có trộn thính và gia vị nên vị ăn đầy đặn, mềm mại hơn các quán khác
NƯỚC MẮM pha vừa đủ vị để ăn dù với Hippo là vẫn hơi dư ngọt. Ớt tươi xay thơm, không ủng
MỠ HÀNH vẫn còn xanh, dù hơi chín
Giờ bán: 6:30-9:00 và 17:30-21:00
công nhận “chỗ này đáng ăn hơn tất cả các quán đã từng ăn ở SG hiện giờ”
#comtambinhthanh
16 người yêu thích
0 bình luận