CƠM TẤM MA QUẬN 6 😈

😅Thật ra quán Cơm Tấm có tên là 178 Hậu Giang (địa chỉ luôn), nhưng những người đi đường thường gọi là Cơm Tấm Ma vì chỉ bán vào giờ linh (Gần 11 giờ đêm đến tận 2 giờ sáng). 🤩Đập vào mắt thực khách đó là hai cô đang ngồi nướng 2 thau sườn đầy ụ ngay ngã ba đầy khói nghi ngút, họ nướng không nghỉ tay. Còn bên trong nhân cũng viên thay nhau phục vụ liên tục, không gian trên vỉa hè bày bàn ghế khá rộng rãi và thoáng mát! Kế bên có xe nước giải khát luôn nha! 😋Về món ăn, miếng sườn và thịt ba rọi được tẩm ướp khá kỹ lưỡng, nướng ăn không bị khô, dậy lên mùi sả. Ngoài ra có hai món đặc biệt phải kể đến là món da heo kho trứng ăn không mặn, nhai sực sực, và chà bông vụn vụn có màu sắc óng ánh, vị ngọt ngọt không phải làm từ thịt heo nên mình gọi vui là chà bông Hoàng Kim! 🤔Lưu ý: Nước mắm ở đây hơi mặn nên cân nhắc ăn vừa phải nha cả nhà! Giá từ 35k - 55k!
17 người yêu thích 0 bình luận