Cơm tấm Hà đối thủ cạnh tranh ko chị em với cơm tấm Huyền.
Lần trước đi công chuyện ở Bình Thạnh thấy quán này đông quá gặp đang thèm cơm tấm nữa nên sẵn tấp vào lun.Ăn một lần thấy cũng ngon rẻ nên ăn hoài tới giờ.
Mùi thịt nướng đi ngang khá thơm , thấy nướng thịt cũng hoành tráng lắm, ngoài thịt nướng ra cũng có bán thêm gà, chả gì đủ loại á, có cả canh khổ qua nữa, dĩa bình thường thì 25k, miếng thịt cũng khá to, sườn non thì 30k.Bán từ 16h chiều, đối diện trường học Võ Thị Sáu (Đinh tiên hoàng, Bình Thạnh)

Đi tối tối tí tầm 8-9 giờ thì ko có bàn ngồi lun vì khá đông phải dọn bàn qua bên hông hẻm như vậy nè.

Đối diện bên kia đường là cơm tấm Huyền, cũng nổi tiếng lắm, về chất lượng thì mình thấy 9-10, khách chỗ này cũng đông ko kém .Vị ướp thịt có vẻ khác nhau tí, mỗi quán hương vị riêng nhưng nói chung 2 chỗ đều ngon, nước mắm đậm đà na ná nhau. Lúc đầu thấy tên Huyền rồi Hà na ná ,mình cứ tưởng một quán chị em tách ra nhưng hỏi thì ko phải




Dĩa đầy đủ sườn non, chả, ốp la là 45k, dĩa thịt bình thường thì 25k, nhìn qua nhìn lại mấy bàn bên cạnh thì thấy miếng thịt cũng to mà sao miếng của mình nhỏ nhất >> chắc do ăn ở @@
dĩa 45k nè, tưởng mắc nhưng đem ra mới thấy đáng tiền, thịt tới 3 cây sườn non, còn thêm ốp la với chả, ăn no ứ hự. Cơm ăn dẻo dẻo chắc bụng bà cố lun.
Thịt ướp nướng đậm đà vị ngon mà sao nướng hơi khét, đen thui. Thịt cũng ko bị khô , ăn thấy mềm
Nước mắm để nguyên xô ai mún ăn nhiu thì cứ việc múc
chả làm rất béo và ngon do thịt , trứng xay nhuyễn trộn với nhau
canh khổ qua 15k trái thì phải, nước canh hợi ngọt
Khuyết; Đi ngang mấy lần nhưng ko vào vì thấy quán có vẻ hơi tối, nhìn ko sạch sẽ cho lắm vì đầu đường khu này đông người khói nướng nghi ngút mù mịt lun.
Ưu: Ăn hoài mà chưa thấy bị đau bụng