Cơm tấm cô HIỀN có thật sự ngon?
Mình biết được quán qua một số bài rìview nên quyết định đến ăn thử, chứ nói thật không có bài riview chắc mình không biết lun đó 🥺 Tại quán nằm trong hẻm, hơi khó tìm với một đứa mù đường như mình 😪 Mình lại lúc đó cỡ trưa trưa rồi, quán không quá đông nhưng làm hộp cơm lại khá lâu 😢 hic
HaiZz qua 30p thì mình cũng vớt vát được hộp cơm mang về 😀 Về sườn thì rất nóng (mới nướng xong hêhhe) nêm niếm cũng khá oke, vừa ăn, riêng bà chị mình không thích vì bảo có ngũ vị hương 🤷🏼♀️🤷🏼♀️ Trứng lòng đào ăn khá bếu và ngon 🍳🍳🍳 Nước mắm bình thường, không quá xuất sắc như lời đồn 😿À, có tóp mỡ nha, nhưng tóp mỡ hơi nhỏ, hình như tóp mỡ vụn, ăn vào cứng cứng không ngon như chỗ khác mình ăn. Hộp mình ăn là sườn trứng 35k 🤑 nói chung không quá đắt nhưng vị thì không xuất sắc như các bạn nói. Tóm lại, ai thấy phù hợp thì có thể trải nghiệm, còn mình ăn một lần thôi 😹😹😹
Điểm cộng duy nhất là cô rất dễ thương nha 🥰🥰 Vui vẻ, hoạt bát, anh nướng thịt cũng rất dễ thương. Mình chưa ăn chả nhưng nhìn có vẻ rất ngon và chất lượng 😍😍
📌 Địa chỉ: 58/39 Phan Chu Trinh, P24, Q. Bình Thạnh
⏰ Thời gian: 7h30 - 12h trưa
💴 Sườn: 30k, thêm 1 món: 5k
người yêu thích


