Cơm tấm bãi rác 30 năm, nhiều món ngon chọn lựa

Vị trí nằm ở đường Lê Văn Linh sau lưng 1 cái chợ, gần đó có 1 ngã 4 tập kết rác nên vô tình quán cơm này mang cái tên dễ nhớ và dễ nhận biết là cơm tấm bãi rác.

Hàng cơm này có thâm niên đã 30 năm, ko chỉ những dân ở khu vực xung quanh, mà ở các quận lân cận cũng tìm đến để ăn.

Khá nhiều món, cũng phải cỡ mười mấy món. Món nào cũng đều hấp dẫn.

Chả trứng hấp

Bì ở đây khá chất lượng, thịt được xắt sợi nhuyễn, và sợi bì ướt ướt chứ ko trộn thính như thường thấy.

Sườn bì chả ốp la 75k/phần.

Sườn bản to, mỏng chứ ko dày, nhờ vậy mà miếng sườn cực thấm và thơm, vị vừa ăn ko quá mặn.

Chả trứng hấp bình thường, ko đặc biệt.

Ở trên có khen rồi, ko khen nữa :))

Heo quay kho, chả lụa kho, ốp la => 75k/phần.

Heo quay cũng thường, gia vị kho vừa ăn, ăn ko cũng ko bị mặn.


Chả dày to, cắn ngập răng. Quán xài chả ngon, ko bị pha bột đến mất vị.

Ốp la ở đây xài trứng vịt, nên phần lòng đỏ cũng khá nhiều, ăn khá béo, nhưng bạn nào ăn ko quen trứng vịt thì sẽ thấy hơi tanh.

Bestseller ở đây >>> Cơm gà nướng 60k/phần. Cái đùi khá to, xém xíu nữa được góc tư rồi :)).

Gà nướng phết sốt bóng bẩy nhìn khá bắt mắt và bắt... nước miếng =))

Thịt ko bị nướng quá khô, phần thịt vẫn còn độ dai, mềm. Gia vị ướp khá thấm, nướng cũng vừa tới. => NGON!!!
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG ;) :P.