CƠM TẤM ANH TÚ

𝐂𝐨̛𝐦 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐮́- đối với mình đây là 1 quán theo đúng tiêu chuẩn ngon - bổ - rẻ😁. Quán nằm trên đường Cây Keo (gần chợ Hiệp Tân), chỉ bán mỗi buổi sáng ( và hết cũng rất nhanh). Quán có 1 trệt thôi, không gian rộng rãi, đồ ăn ra nhanh. Đặc biệt cơm ở đây siêu nhiều, nên khi order các bạn nên cân nhắc, mình thấy trong quán có treo bảng đề cập về vấn đề này luôn, nhằm để tránh tình trạng lãng phí đồ ăn. Trong quán được treo khá nhiều hình Phật hoặc mấy câu thơ lục bát. Menu ngoài sườn, bì, chả ra thì còn có thêm ốp la, lạp xưởng, xíu mại và trứng kho nữa. Nhưng mình hay gọi sườn bì khi đến quán. Sườn được ướp vừa vị, nướng mềm tới, ko quá khô. Nước mắm theo mình thì pha vừa ăn, ko quá mặn. Ngoài bán cơm ra, mình thấy trước quán có 1 tủ kính trưng bày các món như Lạp xưởng, chao, ya-ua sữa tươi, sữa đậu nành.... mình nghĩ là do nhà tự làm í. Mình nghĩ bỏ ra khoảng 40 ngàn mà được 1 đĩa đầy ắp, nạp năng lượng cho ngày mới để làm việc, thì cũng phù hợp đấy chứ?🤗 ————————————— 💰 Giá: 30.000 - 50.000 📍 Địa chỉ: 43 Cây Keo, Quận Tân Phú. 🕐Giờ: 6:00 sáng - 10:00 sáng. #jennynguyen1003
người yêu thích