Cơm tấm 12h đêm mới bán nhưng đông hết hồn
Trên con đường Hậu Giang bán đồ ăn đêm cũng khá nhiều món nha. Nhưng chỉ có quán cơm này đúng 12h khuya mới dọn ra bán, có đến sớm hơn thì cũng ko bán đâu và bạn phải chờ nha :)) Mình đến lúc 12h nhưng vẫn chưa dọn xong nên phải chờ 10p nữa
Quán đang nướng sườn để chuẩn bị bán nè. Miếng nào ra miếng đó nha khá chất lượng
Khách ngồi đợi chờ ăn như mình nè ;)
Chú chủ quán vừa đem cơm ra 1 cái là người người lại mua tới tấp luôn đó
Chồng dĩa cao như vậy nha
5 phút sau là vơi phân nửa :)) bán ko kịp luôn ghê thiệt. Tô mỡ hành tốp mỡ hấp dẫn thiệt xin thêm được thì phải. Đông quá nên ko chụp được nhiều
Có sườn, bì, chả, ốp la. Lúc sau mình thấy đem ra trứng kho da heo nữa.
Cơm sườn chả 40k :)) Giá ko hề rẻ nhưng ăn đáng lắm nha :D
Miếng sườn khá lớn thịt vẫn còn ướt chứ ko hề khô, ướp gia vị rất ngon rất thấm
Miếng chả cũng thịt ko nha nhưng chả hơi khô mình ko thích. Cơm hơi ít bạn nam nào ăn khoẻ thì phải ăn cơm thêm rồi.
Cơm sườn mỡ 30k
Miếng sườn này khá lạ nha như ba rọi vậy đó vừa nạc vừa mỡ.
Cận cảnh miếng thịt như 2 khúc ba rọi dính vào nhau vậy đó :))
Mình tách đôi ra nè, cũng được 2 miếng vậy khá chất lượng luôn. Ướp rất vừa miệng ngon lắm vừa nạc vừa mỡ bạn nào ko sợ béo thì đừng ngại ko ăn nha :))
Tóm lại cơm sườn ở đây ăn ngon xứng với giá tiền nhưng mà muốn ăn cực quá, lâu lâu phải thức đêm khuya mới ăn được :(
Chúc các bạn ăn ngon miệng.