Cơm sườn ngon khó cưỡng

Quán này nằm ở khu phố ăn uống khá nhộn nhịp, nếu mọi người đi vô dọc chút nữa sẽ có nhiều hàng quán bán phá lấu, trà sữa, yaourt, bánh các loại khá nhiều, gần trường nên học sinh ăn cũng đông, 1 số chỗ đã được review trên DDAU rùi nhé ^^ QUán bán cơm bình dân nhưng về chất lượng và giá cả thì hơn mấy chỗ khác 1 bậc, cơm sườn cũng đã 28k á, tùy mỗi món mà giá sẽ khác nhau.

Đồ ăn hình như có thay đổi mỗi ngày ấy, lại trễ sẽ còn ít.

Sườn nướng lun đắt hàng :p

Khá đông đúc khách đến ăn đó nhe.

Không gian cũng rộng, cơ mà buổi trưa nóng lắm nên mình toàn mua về cty ăn thôi.


Đậu xe phía trước quán lun, khu này mình thấy hơi giống cái chợ nên xe cộ để ra ngoài chút cũng ổn, không phải đường chính nên hok sợ.

Hộp sườn này mình mua về là 28k nha, tuy giá không rẻ so với mấy quán khác nhưng chất lượng thì vượt trội á.

Sườn miếng dày cui, bự chảng, ăn hết cơm mà sườn vẫn còn nhiều lắm, gặm đã lun. Sườn ở đây mình thấy có phết 1 lớp sốt lên nữa nên ăn rất thấm vị, miếng sườn không bị khô cứng dù xắt dày, hương vị có thể nói là ngon nhất trong số những quán cơm sườn mình từng ăn ở Sài Gòn á. Cơm gạo cũng ngon nữa, hạt dẻo, hơi khô ăn rất chắc bụng, mà hợp cơm nhiều lắm, đầy vun, ai ăn yếu chắc cũng hơi ngán nha.

Hộp này là heo quay - 30k
Bạn mình lấy hộp này, khôn ghê hem. Nhìn ngon quá xá, thịt nhiều nữa. THeo như nó nói thì ngon lắm đó.


Hộp này cũng sườn lun :p
Nhìn chung quán này rất đáng ăn thử nha, tuy hơi mắc chút nhưng thấy ngon với an tâm hơn, mấy quán rẻ quá mình cũng nghi ngại. Nhiều khi ăn mấy quán cơm sườn có 18k hà mà mình nghe mùi kỳ kỳ nên sợ lắm. Quán bán giá này nhưng đồ ăn nhiều, nêm nếm ngon nên cũng hợp lý. Chắc sẽ lại ăn lâu dài vì gần cty :))


