CƠM PHỞ 33 LÊ ĐẠI HÀNH

hôm qua đi xem phim ở Vincom Bà Triệu,mà đi học xong ăn quán phở ngay đối diện thôi mà ấn tượng thực sự. Bọn mình gọi một bát phở bò và hai cơm rang bò. Quán thì lúc đấy cũng khá đông,chỗ ngồi thì lọt thỏm toàn bộ ở tầng một hết nhé. Phở ra nhanh hơn,mình gọi cơm rang bò đợi lâu đến rồ người ra mất,đói rũ ra,tại kiểu học cả sáng đói ấy. Nhưng đĩa cơm thì khỏi chê,to mà hấp dẫn vô cùng. Cơm không quá nóng,thịt bò rất ổn,nhưng ngay đến cả topping như dưa chuột với cà chua cũng ngon,chắc tại mình đói quá. Nhưng ú ụ. Mình đói lắm,mà ăn đến 3/4 đã là đầy lắm rồi. Menu đạ dạng lắm luôn ấy,có cả phở trộn,nước cơm nóng cơm rang đầy đủ hết. Chỗ gửi xe cũng thoải mái cho bạn có một bữa trưa ngon miệng nà. Bạn nào đi chơi quanh đấy hay chỉ đơn giản là muốn đi ăn trưa nạp năng lượng thì nên ăn thử ở quán,no đến chiều tối mất. Còn có cả nước lọc phục vụ thêm cùng với nước phở nếu bạn ăn trộn hoặc cơm. 📍địa chỉ : Phở bò 33 Lê Đại Hành,Hai Bà Trưng,Hà Nội. 📍giá tiền 40k-60k
người yêu thích