Cơm niêu đầm ấm trong tiết trời se lạnh
Kể ra Cơm niêu cũng là 1 nét đặc trưng của Đà Lạt á nha vì không có gì thích hơn cả nhà quây quần bên bàn cơm ấm áp đậm đà trong thời tiết se lạnh, nghĩ đến là thấy đã à nha, nhà hàng cơm niêu Như Ngọc này cũng nổi tiếng lắm á, tiền nào của nấy, có hơi đắt xíu nhưng khá chất lượng thơm ngon nè

Nhà hàng khang trang, rộng vô cùng tận, Nọc đi ngày thường nên mới vắng vẻ vậy á chứ cuối tuần thấy cũng khá đông

Khuôn viên bên ngoài trông phát ham hà

Bên trong cũng khá mát mẻ rộng thoáng và sạch sẽ nha

Set-up đơn giản lắm nè nhưng thấy sạch sẽ héng

So-da chanh 25k, cho nguyên trái chanh vắt cho sướng


Cơm 19k/niêu, cảm nhận là cơm không được nóng và dẻo nha, lớp trên mặt cứ như cơm cháy cứng ngơ à


Món xào của Nọc là Bó xôi xào tỏi 55k/dĩa nha, xào rất thơm, hương vị vừa miệng lắm


Trứng đúc thịt 65k, nhìn hông hấp dẫn nhưng ăn cũng khá được, không ngán, nêm nếm không cần dùng thêm nước chấm cũng rất vừa ăn rồi


Cá và thịt bo chỉ kho tộ 95k he, mang ra là sôi đùng đùng và thơm vô đối luôn, món này khá nổi tiếng ở đây á cả nhà


Cá Nọc ăn là cá bóp, thịt khá dầy dặn, nêm nếm đậm đà mặn ngọt hòa quyện thêm chút cay của ớt dầm và nồng thơm của tiêu và hành nữa, quá xá thèm. Ba rọi cắt miếng dầy dặn vừa ăn và thịt rất tươi, ăn cảm nhận được độ dai giòn đàn hồi của xớ thịt luôn á


Chọn canh khổ qua chả cá cho giải nhiệt, canh 75k nấu nước dùng ngọt thanh khá ngon, khổ qua không quá đắng, chả cá tuy dai nhưng có mùi cỏ hơi hăng nên không mấy thích lắm






Menu bên này không có giá nên cũng hồi hộp sợ chặt chém, nhưng vì là nhà hàng có tiếng nên Nọc cũng liều gọi luôn, ai không yên tâm cứ hỏi thẳng phục vụ luôn cho chắc nha mọi người
Nhìn chung Nọc thấy thích địa điểm này, yên tĩnh thanh vắng, trời lạnh lạnh nói thiệt ăn gì cũng thấy ngon nè, có đi Đà Lạt thì ghé thử qua ha cả nhà


