CƠM NHÀ NHƯNG KHÔNG Ở NHÀ🍚
Một trong những đứa em về địa chỉ cơm nhà sinh sau đẻ muộn ở Vinh đang hot gần đây. Theo chân các rì-viu-ơ, chúng tôi đi ăn sáng kết hợp ăn trưa vào 10h45. Thoạt nhìn qua không gian khá ấm cúng với những ánh đèn vàng, tường vàng cũ, nhạc nhẹ nhàng mang một chút gì đó của Hội An của Đà Lạt. Một trong những điểm cộng to đùng vs bọn mình.
Tiếp đến là menu đa dạng, có set ăn đủ món từ cơm, canh, rau cho những ai đi một mình hay cả nhóm. Bọn mình ord 1 set cơm 75k gồm đủ cơm, canh mồng tơi nấu tép, cà muối, cá tràu kho, bắp cải xào. Gọi thêm đĩa ngô chiên bơ, lươn xào sả ớt. Tổng thiệt hại hết 215k/4ng ăn vừa đủ không thừa không thiếu. Nước chè đá free phục vụ tận nơi, điều hoà thì mát rượi quả là ăn gì cũng ngon cũng đưa miệng.
Điểm trừ duy nhất là gia giảm các món hơi nhạt, thêm chút đậm đà nữa là pơ-phệch. Vì quán mới mở nên chắc các món cũng sẽ thay đổi lên theo khẩu vị mn.
Giá cả so với mặt bằng chung các quán cơm nhà ở Vinh phải nói là quá rẻ, hợp lý. Nhân viên nice, nhẹ nhàng. Chắc chắn là địa điểm mà bọn mình ghé dài dài khi thèm “cơm nhà”.
.
Trên đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân, khẩu vị riêng của bọn mình, mn hãy thử và cảm nhận nhaa.
.
📍Sen Quán - 5 Nguyễn Thái Học (gần chỗ giao Trường Chinh)
người yêu thích


