Cơm Ngon Gia Đình
Cả nhà rủ nhau đi coi Conjuring 2 rồi quất luôn bữa cơm trưa tại đây. Dãy này là các quầy hàng món ăn Việt Nam, thực khách order món và tự phục vụ.


Phía trước có bày bàn ghế, sạch sẽ và có ánh đèn vàng nên cảm giác ấm cúng lắm.

Cơm chay xào với nấm 55k/phần + hủ tiếu xào chay 55k/phần.

Nhìn vào là thấy hấp dẫn rồi, nhưng có điều bị lạm dụng dầu quá nên ăn ngấy và mau ngán lắm.

Mọi người nhìn dĩa hủ tiếu là thấy bóng lưỡng do dầu ăn chứ không phải dầu hào đâu, đẹp mắt chứ không đẹp bụng đâu.

Cơm Teppan bò lúc lắc 75k/phần

Cơm được chiên sơ qua, ăn với trứng ốp-la, khoai tây chiên đã mềm không còn giòn, bò xào mềm và nêm hơi mặn mặn ăn ngon.

Thành đơn là 260k cho 4 phần ăn, so ra thì ăn cũng rất được nhưng hơi mắc.

Chưa no nên làm thêm cái lẩu cá diêu hồng 95k, này là được khoảng thêm 2 người ăn.


Được quán cung cấp cho dĩa bún tươi, chén nước mắm ớt, chén đũa cùng giấy ăn.

Nồi lẩu ăn cũng tạm được, nước lẩu dạng chua cay. Nhưng có điều chờ sôi hơi lâu do sài cồn lại còn không có nắp đậy.
Ăn xong thì cứ việc vi vu đi, tàng tích sẽ có đội ngũ các bạn nhân viên ở đó dọn dẹp dùm mình nè. Nói chung lâu lâu đi chơi cùng gia đình, họp mặt ăn uống thì mắc chút cũng không sao hen.


