“Cơm ngon canh ngọt xin đừng quên em”- Cơm Bắc

“Thịt luộc - Cà Pháo - Mắm tôm” đây là combo quen thuộc của người ngoài Bắc. Hôm nay, tiếp tục quay lại ăn trưa tại quán quen 🏠 Cơm Bắc 📍1 Bùi Đình Tuý, Quận Bình Thạnh, HCM Từ Đinh Bộ Lĩnh cứ chạy thẳng hết đường Bùi Đình Tuý sẽ gặp quán cơm nhìn khá cũ. Lúc nào cũng có khách. Hôm nay tới phải đợi 1 hồi. Tại quán có 8-9 cái bàn nhỏ thôi. Ở đây khi gọi món đầu bếp sẽ canh phần cho mấy người để đưa cơm canh món ăn ra hợp lý, không để ít hoặc dư quá. Luôn có chén cà pháo và mắm tôm luôn sẵn trên bàn(Cà pháo có thể xin thêm free) Thịt ba chỉ ở đây chọn loại ít mỡ nhiều nạc, nhưng mình vẫn thích là thịt bắp giò luộc, chấm mắm tôm rất hợp. Tép bụi xào khế thì thấy khế chưa quyện được vào tép. Canh cua rau đay ăn nhơn nhớt rất ngon. Trứng rán vừa tay. Giá sẽ tầm 20-40k/món nhé. Điểm trừ duy nhất chỉ là do quán không gian nhỏ quá, nên phải đứng ngoài đợi.
người yêu thích