Cơm Gà Lá É
Bữa nghe có bạn khen Cơm Gà Lá É ở đâu mình qên mất rùi, nay đi công việc thấy chỗ bán nên quẹo vô ăn thử tại nghe khen quá. Ngờ đâu trời ơi ...Phí cả thời gian buổi sáng...
- Cơm : phần cơm gà gì mà chiên xen lẫn với mấy miếng cháy cháy ăn rồm rộp , dòn dòn nhai kiểu cứ bị ghiền ghiền sao đó, mỏi cả miệng. Đã vậy còn trộn lá gì xanh xanh ( hình như lá é) vô cơm chớt qót, dòn dòn rồi còn thơm thơm lạ miệng.
- Gà : Thường cơm gà chiên phải xài gà công nghiệp mới đúng. Mà chỗ này xài gà ta mới ghê, ăn kiểu gì cứ dai dai, thịt chắc nịch, phải dùng sức với cây nĩa xé ra mới ra đc @@ ( bộ chiên gà mới hay gì mà tươi vậy được)
- Canh lá Giang : cũng tạm tạm, bạn kia đi ăn lần trước đâu có, nay mời thêm canh húp. Ăn cơm gà chiên mà húp thêm chén canh chua chua lạc quẻ vãi luôn, nên minh quốc sạch không còn 1 giọt 😑.
- Nước chấm gà: xanh xanh, không biêt là nước gì, bạn mình tưởng muối tiêu chanh thì nhõ bạn lại kêu rau má xay ??😀?? ... Ok nó cũng ngọt ngọt, chan với gà dậy mùi gà lên.
Mình đi ăn 4 người 219k gồm 4 dĩa, 1 lon pepsi, 1 bia, 4 cái khăn lạnh. Hem biêt nhiểu 1 phần luôn.
Mấy cái quán mới lúc nào cung bị điểm trừ cố hữu là muỗng nĩa, dĩa, bàn ghế lúc nào cũng sạch sẽ . Quán đông nghẹt..🙄
Khuyên mọi người KHÔNG NÊN không note quán này vô những chỗ ngon rẻ nha. Quán gì bé phục vụ dễ thương vãi 😬
Cát Quỳnh
Level 1 24/10/2019 lúc 11:22Cát Quỳnh
Level 1 24/10/2019 lúc 11:30