Cơm chiên dương châu

🙋‍♀️ Mọi người còn nhớ cô chú bán cơm chiên dương châu ở cổng trường Lý Thường Kiệt (vào buổi sáng) & cổng sau trường Thoại Ngọc Hầu (vào buổi chiều) khôngggg ??? 🏡 Giờ thì xe bán cơm đã dời vào cổng trường Thực hành sư phạm (ĐHAG cũ), bán từ 6h sáng (chủ nhật nghỉ, mình nhớ vậy 😅) 👨‍👩‍👧‍👧 Dạo gần đây cô chú không còn đứng bán nữa, thay vào đó là 2 chị gái, là con của cô chú. 🛠 Khoảng 1 năm trước, xe cũng đã được đổi mới. 💯 Nhiều thứ thay đổi nhưng đối với mình, chất lượng & hương vị vẫn vậy. Vẫn ngon như hồi mình còn ăn ở Lý Thường Kiệt hay Thoại Ngọc Hầu 👍 - Đậu que, cà rốt được luộc nên vẫn giữ hương vị tự nhiên. - Thịt và chả lụa được nêm nếm đậm đà, hơi ngọt và thơm bơ. - Trứng chiên mằn mặn. Tuy nhiên, mình vẫn thích tàu hủ trứng của ngày xưa hơn 😋 - Cơm không bị khô, không bị nhiều dầu 👍 💰 1 hộp khoảng 15k, tuỳ ý muốn ăn bao nhiêu thì chị sẽ bán bấy nhiêu. ☘️ 2 hộp trong hình là 20k/hộp - Hộp thập cẩm gà, mình dặn chị bán như bình thường. - Hộp cơm thập cẩm (không gà), mình dặn ít cơm nên chị đã bù topping cho mình.
người yêu thích