Cơm Bò Hầm Nhật Bản SUKIYA

🤩SUKIYA là một địa chỉ Cơm bò hầm khá nổi tiếng ở SG. Lần này do SUKIYA Lý Thái Tổ mới đập mặt xây lại nên mình cũng quay lại xem có gì khác hông. 😋Không gian quán sáng sủa, sạch sẽ hơn trước nè. Có điều bữa mình đi máy lạnh bị hư nên ngồi nực quá nực luôn, mà nói chung chút sau mình thấy có thợ đến sửa nên chắc giờ cũng okay hơn rồi. Nhân viên phục vụ thân thiện, dễ thương. Về Menu thì ai mà ăn nhiều ở SUKIYA sẽ nhận ra ngay cái món Cơm Bò hầm cay (có bò hầm, ớt trái, giá đỗ) đã hông còn trong menu rồi. Ngoài ra thì mọi thứ chắc cũng vẫn nguyên vậy. 👏SUKIYA nổi tiếng nhất chắc vẫn là các loại cơm về bò hầm, cà ri nha. Lúc trước mình nghe bảo Ramen hông ngon lắm nên thành ra cứ vô đây là ăn cơm bò hầm cho chắc trước. Mình order: 1 Cơm Bò hầm Kimchi size S, 1 Cơm Cà ri Heo chiên xù, 1 combo ăn kèm: Rau muống+Trà lúa mạch+ Súp miso. Hạt cơm to, dẻo, mềm. Bò xắt lát mỏng thêm hầm nữa nên rất dễ ăn. Miếng bò nhiều lúc còn có gân nữa. Còn cơm cà ri thì vị cà ri nồng, nếu ai ăn hông quen sẽ thấy khó ăn á. Thịt heo chiên xù thì vỏ ngoài giòn giòn, thịt ăn hông đã lắm nhưng trong đó có miếng thịt xắt nhỏ ăn mềm như thịt bò luôn. Cục thịt nhỏ nhỏ đó thì ngon á. Về combo đi kèm là trà lúa mạch, rau muống và súp miso thì rau muống đợt này xào hông kĩ, súp miso thì mặn quá, hơi khó ăn. 👍Gía ở đây mắc cũng hông mắc mà rẻ cũng hông rẻ. Quan trọng mọi người chọn đúng phần mình thích, size S (là đủ no rồi nhe) là mình thấy hợp lí nhất. 👌Chốt lại là vẫn recommend mọi người nếu muốn thử cơm bò hầm kiểu Nhật thì nên đến SUKIYA nhaaaa
người yêu thích