Coffee có không gian đẹp cho giới trẻ ở Gò Vấp
Lava Coffee nằm gần ngã 6 Gò vấp, ngày nào mình cũng chạy ngang qua mà thấy hơi nhỏ nên hông để ý, bữa trời mưa lớn tấp đại vào uống luôn thấy view ngắm mưa đẹp mà lại không mang gì theo để chụp hình, nay quay lại chụp thì trời lại không mưa :((. Nhìn ở ngoài nho nhỏ vậy thôi chứ bên trong khá lớn chỉ có tầng trệt nhỏ, 2 lầu còn lại mỗi lầu cũng được 20 người chứ không ít.




Smoothie Peach Passion 37k/ 1ly, lớp kem bên trên béo béo ăn ngon, đá xay là kết hợp giữa đào với chanh dây với tỉ lệ phù hợp nên chua chua ngọt ngọt rất ngon chứ không bị gắt.


Aloha Mocha Blended 39k/ 1 ly, món này uống bình thường thôi mocha xay mà hình như cho hơi nhiều mocha nên hơi đắng, mình không quen uống đăng nên hút có mấy hơi mà về tối không ngủ được luôn :)) Bạn nào muốn cú đêm thì làm một ly này thì chuẩn luôn.






Lava Red Velvet 35k/ 1 cái, nhìn màu hấp dẫn nên kêu ăn thử, vỏ bánh khô, nhân phô mai được khá nhiều thơm béo lắm nha, có vài lát dâu ăn kèm nữa, giòn giòn ăn ngon chứ hông bị chua.
Nhìn chungì hông có gì đặc biệt, cũng quanh quẩn mấy món quen thuộc. Bánh thì có 3 4 loại gì đó, mình mới thử 1 loại thôi, bạn nào có đi thì tham khảo thêm ha. Trang trí thì 2 lầu y chang nhau :)) thích mấy cái bàn ngồi nhìn đường thôi, bữa đi ngắm mưa đẹp lắm, nay hông mưa hông nhìn cũng được thôi chứ hông lung linh. Menu và không gian quán ở dưới mọi người tham khảo nha.














