COCOMANGO
COCOMANGO
45P CÓ ĐÁNG ĐỂ ĐỢI UỐNG 2 LY MANGO 🙄🙄🙄 quán COCOMANGO
Thực sự lần đầu tiên mình review về đồ ăn, mình ko quá khó tính nhưng chưa bao BỰC TỨC đến vậy 😡😡
Hôm nay mình có hẹn với bạn ở gần quán này, đi ngang qua thấy cũng đông nên mình với bạn mới ghé mua thử. Lúc mình đến, quán cũng đông khách ngồi, nhưng chưa có ai đậu xe mua take away(tụi mình là người đầu tiên mua take away). Mình phải đứng đợi RẤT RẤT LÂU, quan trọng là mình không khó chịu khi phải chờ đợi nước vì quán đông, cái này mình có thể thông cảm được. Mà tất cả những người mua take away order sau mình đều có nước trước còn mình thì ko, mặc trong lúc đó mình đã đưa bill nhắc nhân viên 2 lần. Chưa kể mọi người hẳn biết cảm giác mình thì đứng đợi rục chân còn nhân viên thì làm chậm ơi là chậm,mình thấy nước đã lên quầy rất lâu nhưng mấy e nhân viên cứ đứng đếm đếm gì đó cũng ko đem ra 🙄. Cuối cùng tức quá mình mới đem bill vô quầy và nói nhân viên trả tiền lại thì mấy em đó mới vội vàng lấy ly của người khác đưa cho mình, ủa vậy rồi mình ko vô làm dữ lên thì chắc đợi thêm 1 tiếng ??? 🙄🙄
Rồi cuối cùng sau thời gian chờ đợi nước uống có ngon hay ko? Nói thẳng ra 1 từ BÌNH THƯỜNG ko gì xuất sắc cho 55k/1 ly mà đổi lại thời gian mình chờ đợi và sự bực tức thì ko đáng chút nào.
P/s: bạn mình ngồi đợi mình ở quán foodstand gần đó, mà bạn mình gọi mì cho mình, đợi tới mì trương lên mà mình vẫn chưa đc về ăn(vì đứng đợi mua nước quá lâu). Quá tồi tệ cho lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
người yêu thích


