Cổ Thạch -Bình Thuận
Tết thì người người nhà nhà đổ xô nhau đi chơi nên thành ra nơi đâu cũng đông đúc, chen chúc, và giá thành cũng đắt đỏ lên. Thế thì tết này mình đi CỔ THẠCH nhé!
Mình cảm giác nơi đây còn khá hoang sơ, với những nhà nghỉ ven biển chứ không được đầu tư khách sạn nhiều sao như ở vũng tàu. Vì nó hoang sơ nên cũng ít người biết tới vì thế biển cực kì trong, tôm, cua quá trời luôn mọi người ạ, có thể thấy cả bao cua dưới hình
Giá nhà nghỉ ở chỉ 100k/ người 1 đêm thôi.Mình đi bằng xe 30 chỗ thuê ngủ 1 giấc là tới đi từ Bình Dương là 7 tiếng. Tiền ăn món nào cũng rẻ tầm khoảng 30-40 tuỳ loại, tối còn có chợ đêm nữa, và mình cảm thấy muốn ăn hải sản ngon thì sáng sớm xuống biển mua đồ ngư dân vừa kéo lên rồi lên phòng nhờ người ta hấp giùm vừa ngon, bổ, rẻ. Tối đến đám bạn mình xuống biển xem mấy ngách đá bắt cua, quá trời nhiều luôn. Nằm lên đá ngắm sao 🤩🤩🤩🤩
Gần đó còn có chùa Cổ Thạch nữa, đi chơi khoảng 2 ngày 1 đêm là vui rồi chứ ở lâu thì không còn gì chơi
Qua ngày sau đi dạo biển sáng, vườn nho Bình Thuận, ở đây thì nơi đâu cũng toàn là nho với nho, đi dọc đường nhìn vào chỗ nào xum xuê thì vào nhá, vào không lấy phí đâu mua mới tốn, mà nho vừa rẻ vừa ngọt lúc mình mua 10k hay 15k 1 kí không nhớ rõ nữa mà rẻ lắm
0 người yêu thích
0 bình luận