CÓ MỘT SÀI GÒN RẤT KHÁC - BẾN BẠCH ĐẰNG
Sài gòn luôn xô bồ ,nhịp hối hả của công việc của lo toan cuộc sống . Đôi lúc cảm giác mệt mỏi kiệt sức các bạn thường làm gì nhỉ ?
Mình thì thường chọn Bến Bạch Đằng ngắm nhìn sông ,tàu và một sài gòn yên bình hơn rồi bắt đầu một ngày tiếp theo .
Mình hay đến Phố Đi bộ gửi xe rồi đi hết đoạn đường phố đi bộ băng qua đường Tôn Đức Thắng để qua Bến Bạch Đằng ,do mình thích đi bộ nên mình chọn cách đi vậy chứ không khuyến khích mọi người nha ,qua đường Tôn Đức Thắng hơi cực vì xe khá nhiều nha.
Mọi người thì chỉ thích đi bên phố đi bộ nhưng mình thì lại chọn bến Bạch Đằng vì yên bình,mỗi lần nước lên nghe tiéng vỗ vào bờ rất đáng nhớ.
Nếu muốn ngắm cảnh sông thì các bạn nên đi sớm tầm 4 -5h chiều để có ghế ngồi nhìn đỡ mỏi ,ở gần có my life coffe bạn cũng có thể tạt qua uống ngồi ngắm nhé.
Nếu bạn là người hay thích đi bộ như mình ,muốn ngắm nhìn sông nước ,muốn cảm nhận sự yên bình thì nơi đây là chốn thiên đường luôn.
Từ Bạch Đằng có thể đi bộ sang Hai bà Trưng, Phố Đi Bộ, các góc đường quận 1 chanh sả 😬 đôi khi mình không thích đi xe máy mà chỉ đi bộ lòng vongg cho đầu óc tỉnh táo lại vậy đó.
Hi vọng sẽ có bạn có sở thích giống mình.
người yêu thích


