Cỗ máy thời gian mang tên Cư Xá Cà Phê
Mình là người rất hiếm khi đi vào quán cà phê, một phần vì không biết chọn đồ thưởng thức và một phần do không thích không gian trầm lặng ở quán cà phê. Nhưng trong một lần được bạn rủ, và suy nghĩ của mình đã thay đổi thực sự khi đặt chân đến đây - Cư Xá Cà Phê.

Một nơi mà mình nghĩ sẽ làm bất cứ ai nhớ lại chính tuổi thơ của bản thân mình.
Quán nằm ở khu tập thể Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, ngay bên cạnh khu quà lưu niệm nổi tiếng A8 Đại học Y Hà Nội. Đối diện với trường tiểu học Khương Thượng.

Bạn có thể gửi xe ngay bãi gửi xe của khu quà lưu niệm A8 Tôn Thất Tùng và bạn nhớ hỏi xem phải bãi gửi xe của Cư Xá cà phê không nhé ^^ và lấy vé miễn phí khi đi về nhé.

Nằm trong khu tập thể lâu đời nên không gian cũng đậm chất thời bao cấp. Bạn còn nhớ những không gian này ngày bé chúng ta hay nô đùa chứ?

'Ở nơi chẳng cần cỗ máy thời gian Cư Xá' - một nơi hiếm hoi và có thể là duy nhất mà mình thấy những kí ức tuổi thơ ùa về ngay trong tâm trí.

Từ chiếc tivi đen trắng, điện thoại quay số, bộ ấm chén Liên Xô, đèn ông sao, phích nước Rạng Đông mà nhà ông bà mình mới có, những mảnh vải hình con công, và đến ngay cả chiếc mặt nạ Trung Thu bằng giấy đã thất truyền bao lâu nay

Hay chiếc đài quay băng đã không còn thấy ở đâu nữa.
Mọi thứ mà mình chỉ còn nhớ mang máng rằng hồi bé nhà mình cũng có những thứ này, hoặc ít ra hiếm hoi một bộ phim về thời bao cấp nào đó mới có.

Góc ban công tập thể yên tĩnh khác với những ồn ào dưới đường phố kia.
Có những kí ức mình thi thoảng đã quên mất rồi, những bức ảnh tập thể hồi cấp 1, những con vật nuôi đã theo mình hồi bé,... cứ lần lượt hiện về.

Những thứ mà làm mình phải xao xuyến về tuổi thơ ấy.

Ở quán có kha khá đồ uống mà chính mình cũng ngỡ ngàng là lâu lắm mình cũng không còn được mẹ làm cho nữa. Như nước cóc ép hay nha đam này chẳng hạn.

Mình có thể nói rằng, đồ uống ở quán giữ nguyên hương vị nguyên chất của tên chính món đồ đó.

Mỗi một lần ghé quán, bạn sẽ được free nước chè xanh và một đĩa đồ gì đó như là lạc rang, kẹo vừng, bánh quy hương thảo, hay như lần mình đến là bỏng ngô, những thứ đã theo mình đi cả con đường tuổi thơ ấy.

Một chút bỏng ngô giòn giòn để nhâm nhi cho một buổi chiều.

Mình coi menu này là vé tàu thời gian.

Và gọi túi này là 'túi tuổi thơ'.

Khi mở túi ra thì bạn sẽ biết vì sao mình gọi như vậy rồi chứ ^^

Những thứ mà ngày bé phải nhõng nhẽo xin xỏ mẹ cho tiền mua.

Từ mì tôm trẻ em, ô mai chuột, ô mai giun, những viên C hình trái tim, rồi cả keo thổi bong bóng nữa chứ.

Mình nhớ những viên C hình trái tim xinh xinh, chua chua này lắm mà tìm cả Hà Nội không có thấy.

Ngày bé mà có mấy viên sô cô la này là thuộc dạng 'sang chảnh nhà có điều kiện' lắm rồi đó.

'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' và bây giờ đúng là có chiếc vé ấy thật rồi đó.

Ngắm lại những khung cảnh chỉ tồn tại bằng kí ức, mình thấy đây là một lần trải nghiệm thật sự thú vị và đáng nhớ.
Chắc chắn mình sẽ quay lại nơi có cỗ máy thời gian mang tên Cư Xá này để nhắc bản thân đã từng có tuổi thơ đẹp đến thế.

Cư Xá Cà Phê
Địa chỉ: Tầng 2 Khu tập thể Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 0984 696 993


