CỐ LÊN MIỀN TRUNG 💪💪

=>LƯU Ý :BÀI VIẾT NÀY DÀNH CHO NHỮNG AI ĐÃ VÀ ĐANG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM (sẽ khá dài nên mọi người vui vẻ đọc nhé 😊) 💝💝 Dạo gần đây chắc ai cũng đã biết bão lũ đã đi hết các vùng miền trung và tràn ra các miền trên đất nước Việt, nhưng miền trung vẫn chịu thiệt nhất 😢 Mình thật sự rất tiếc và chia buồn cùng với đồng bào miền trung và gia đình các anh chiến sĩ đã hy sinh...😞 Mình thật sự là yêu mến và thích miền trung nước ta vô cùng (mặc dù là ở miền nam )vì quá nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon cùng với những con người diệu hiền và thân thiện , nên vì thế mới có 1 bài viết này ở mục giúp đỡ. Mình cũng chỉ là 1 sinh viên thôi đi làm tiền ít cũng chỉ đủ để ăn, nhưng sáng nay đi làm thì mưa gió mạnh nó thổi mình trên cầu xíu nữa là té, mình cảm thấy quá khó khăn đi lại mình còn chịu không được nói chi tới mng đang ở huế, quảng ngãi,... Khi về đến nhà thì nằm thì thấy mấy bài chị Thủy Tiên làm mình nhớ lại 1 câu nói: "tiền ăn rồi cũng hết, xài rồi cũng hết thôi" còn những người ngoài kia họ sắp chết vì đói thì tại sao 50 100k ta lại đi tiếc, đúng thật là v mình nói thật 50 60k ở sài gòn nó chỉ bằng 1 ly nước thôi và có khi bữa ăn còn nhiều hơn v, thế tại sao mình lại tiếc để đi chia sẽ cho người khác cần hơn mình nên mình đã tự bank qua tk chị 😕😕 Mình không phải là 1 fan hay 1 người nào đó quá nổi tiếng để làm những chuyện lớn lao nhưng mình thấy cuộc sống vốn dĩ nó không công bằng đâu. Nó sẽ không cho chúng ta bất cứ thứ gì cả,thậm chí nó còn lấy đi của mình nhiều thứ hơn nữa cơ...Những cái chúng ta làm ra, bỏ ra thì chính những thứ đó nó sẽ cho lại mình... "Đôi lúc mình cũng gặp khó khăn nhưng thật là nó luôn trôi qua suôn sẻ vì mình luôn tin rằng khi mình cho đi thứ gì và sẽ nhận lại, mình đã gặp rất nhiều lần như v và mình đã tin" 💛💛Mình đã quyên góp 100k , mình còn đang suy nghĩ về việc mỗi tuần quyên góp 100k đến khi hết lũ và mình đã kiu gọi bạn bè và người thân của mình, có người 20 30 60 500 cũng có vì tùy vào hoàn cảnh thôi.... vì sao mình lại nói như vậy, vì có nhiều người họ thấy con số quyên góp lên cả chục tỷ thì họ sẽ sinh ra ý nghĩ rằng nhiều v rồi thì cần gì mình góp có góp thì cũng v. Còn có nhìu người họ còn sợ bị lừa gạt và này nọ... Điều này là có thật vì mình đã đọc các cmt tiêu cực v đấy mng ạ... Mọi người thử nghĩ xem nếu chúng ta bỏ 20 ngàn thôi thì 10 đã hết 200 , 1tr người đã hết 20tr r mọi người, v thì vài chục tỷ đó là bao nhiêu con ngươi bao nhiêu sinh viên bao nhiêu người già và gia đình khó khăn đã quyên góp thì tại sao chúng ta lại không. "Tiền của mình thì đi đâu nó cũng sẽ quay về bên mình thôi". Thật lòng mà nói chị Tiên đúng thật sự để ngưỡng mộ mình thấy tự hào vì người việt đấy, một người con gái tay chân là điều rất quan trọng với họ, mà chị dám lặng cả mấy ngày r còn đương đầu với thần chết... chị vừa bỏ tiền còn lại "bỏ mạng" mà còn là 1 người con gái nữa thật sự làm cho ai cũng cảm động về 1 người đại diện cho phụ nữ việt nam. Còn mình thì đại diện cho 1 phần của các bạn trẻ và sinh viên để quyên góp. Bài viết này là đại diện cho hàng triệu bài viết ngoài kia và mọi người đã đọc là đại diện cho mấy triệu người ngoài kia hãy chung tay 1 chút nó cũng sẽ không mất quá nhiều đâu... Mình tự hào vì VN rất ít ca lây nhiễm covid và là 1 đất nước hòa bình, những tháng covid vừa qua cũng đã cho thấy được VN mình như thế nào với năm châu, đoàn kết kiên cường, nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu là tiền, các y bác sĩ đã bỏ biết bao nhiêu là sức để cứu người Việt.. Vậy mình đã làm được gì chưa??? ->nếu bạn đọc đến đây và bạn đã biết lấy câu trả lời thì đúng thật bạn là một người mang dòng máu Việt Nam 💎💎CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY MÌNH XIN PHÉP NÓI LẠI ĐÂY LÀ BÀI MÌNH CẢM NHẬN VÀ CẢM THẤY CẦN THIẾT LÀM, KHÔNG CÓ Ý CHỈ VÀO MỘT CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO HẾT💎💎
1 người yêu thích 0 bình luận