Có gì ở quán trà sữa Phượng Hoàng "xếp hàng" nổi tiếng?

💥 Học UEH cũng được mấy tháng, thấy quán trà sữa này cũng lâu rồi mà lần nào cũng xếp hàng dữ quá nên lười chưa dám thử. Hôm nay nhân dịp hiếm hoi tới trường sớm mới bon chen ra kiếm gì đó mua uống đỡ buồn. - Về không gian quán: Quán nhỏ, nằm ở góc đường Nguyễn Tri Phương giao với Hòa Hảo, chỉ có take away thôi, nhưng mà hạn chế đi xe tới vì không có chỗ để đâu, đậu lung tung dưới đường dễ bị công an "hốt" lắm. - Về menu: Trà sữa ở đây giá cả phải chăng thật sự. Giá thấp nhất là 10k với trà sữa thái xanh còn cao nhất là 35k, trà sữa thạch đủ kiểu gì á mình quên rồi :>. - Về bao bì thiết kế: Ly size lớn thì có in logo quán này nọ các kiểu còn size nhỏ thì ly bình thường như hình, được cái bọc ly thì in nguyên con phượng hoàng đó đó, rất là signature ^^. - Về phục vụ: Chỉ có một người bán, mặc dù làm luôn tay luôn chân nhưng với lượng khách lúc nào cũng đông vậy thì đương nhiên là không nhanh được rồi. - Về trà sữa: Lúc đầu định mua ly 35k cơ mà bị hết xiền í nên order ly trà sữa trân châu sương sáo thạch phô mai size nhỏ trị giá 21ka thôi. + Vị trà sữa hợp với mình, không quá ngọt cũng không quá béo, uống không bị ngán. + Trân châu siêu nhiều nhưng không ngon, hơi dai quá, có vài viên như còn sống í, với cả nhạt nhách à :<. + Sương sáo ngon nè, ngọt dịu và cũng nhiều luôn. + Ly gồm 3 viên thạch phô mai bé xinh, cái này thì khỏi cần bàn, mê phô mai nên lúc nào cũng thấy nó ngon :>. Nhưng mà phô mai bé quá ăn chưa đã gì cả :<. 💥 Địa chỉ quán: 317B Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (gần trường Đại học Kinh tế). 💥 Vì mình chưa thử nhiều loại nên chưa chấm điểm chính xác được, nhưng với ly mình uống thì mình cho 4/5 nha. 💥 Có nên thử hay không: Đương nhiên là nên vì giá cả hợp lý :>. Mọi người uống thử các vị khác rồi review cho mình với nhó :>.
người yêu thích