Có gì dui ở Bến Tàu Bạch Đằng

Mình đã giới thiệu các bạn những chỗ ăn/ uống no nê ở các quán mem mem rồi, nên mình quyết định chia sẻ luôn cho mọi người một địa điểm chụp hình ở Xì - gòn mà chỉ với vài chục nghìn thôi ta-đa chính là “Bến Tàu Cao Tốc Bạch Đằng”. Mình đi vào hôm gần cuối tuần bữa thứ 5 nên nên không rõ những ngày cuối tuần có đông hơn không, vì lúc mình tới khá vắng. Khi đến các bạn gửi xe (tầm 7k - 10k gì đó mình cũng không nhớ nữa), mình đi tít tít đến quầy mua vé luôn thì chi phí vé đi tàu là 30k (có khứ hồi), mình đi đến 4 trạm trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, mình chụp choẹt ở đó đẹp lắm luôn ý. Sau đó, mình đi tàu chọn chỗ ngồi, các bạn nên ngồi ở cuối thuyền chụp đã mà ngồi cũng thoáng nữa, ngắm nước xanh, các tòa nhà cao cao. Ghé vào các trạm dừng chân, thì mình thấy không có gì hết. Ở trạm cuối có máy bán nước tự động, các bạn nên chuẩn bị 10k chẵn nha, vì máy sẽ thối tiền qua một ngân hàng nào đó mình cũng không rõ nữa, và chỉ nhận tiền 1 lần và bấm 1 chai nước. Khuyết điểm là ngồi trên tàu lâu lắm luôn ý 4 trạm là đi rồi về luôn là 2 tiếng ngồi chán xĩu, đến các bến cũng không có gì chơi nhiều nên mình cũng không khuyến khích các bạn nhiều về địa điểm trên. Tuy nhiên, nếu các bạn có muốn điểm dừng ngay các trạm thì tàu cũng là một phương tiện hữu ích để đi ấy chứ. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình đám bạn chụp, ảnh chính chủ.
người yêu thích