Cô gái H'Mông trên đồi Đà Lạt

Tháng 10 là tháng mộng mer, ở Đà Lạt cũng vậy, mưa phùng cũng có, mưa lớn ngợp trời cũng có, nhưng đó là điều khiến cho Đà Lạt thêm mây mù nhiều hơn và không khí cũng lạnh hơn và là thời điểm thích hợp ăn 1 nồi lẩu bò ABoa Toa nghi ngút khói 🎉 Điểm dừng chân lại đây là quán coffee Mê Linh trên đường đèo của thị xã Tà Nung. Đập vào mắt tôi là khung cảnh hùng vĩ, nhiều hình thù đặc sắc được dựng nên để mng có thể chụp ảnh lưu niệm và còn có 1 ngôi nhà nhỏ - nơi mà người ta có thể hóa trang lại thành các dân tộc bản địa Việt Nam hay bộ hỷ phục của Trung Hoa, bộ dân tộc của Thái Lan và vài bộ đầm hiện đại với mức giá khác nhau là 100k và 200k. Thời gian thuê thoải mái, chỉ cần chụp chẹt vài bức rồi về nhớ trả lại là được nhoa. 🎉 Còn vé vào cổng của Mê Linh là 50k, nhưng mua 1 phần uống hoặc ăn thì free vé nha (nếu đi nhóm thì cứ tính đầu người là bao nhiêu thì sẽ bấy nhiêu món). Trung bình đồ ăn và nc uống là từ 70k nên nếu mng ko có nhu cầu thì mua vé hoy cũng ổn áp hơn, ở đó có trà nóng và trà đá tự phục vụ nữa 🎉 Ráng đợi thêm 1 năm nữa thì nơi đó càng mở rộng và đang xây hồ câu cá nữa đó 🎉 Thức uống thì cũng ngon đó nhưng hơi ít so với giá cả, còn cơm lam thì 100k 1 phần nhưng với tôi thì nó khá đắt và không ngon, nên mng có thể tham khảo nha 🥤🍽️ Địa chỉ Mê Linh coffee garden: tổ 20, xã Tà Nung, tp Đà Lạt *** cảnh thì đẹp á, chỉ có điều nhân viên phục vụ ko mấy có thiện cảm lắm, cũng kiểu ko cần khách nên thái độ tiếp khách cũng ko niềm nở
người yêu thích