Có chắc ăn Sushi là ngon!?

Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người mà, từ một đứa không thích ăn sushi nhưng chỉ vì muốn chiều lòng và dụ dỗ làm quen con ghệ hiện tại mà giờ t đã trở thành một đứa ghiền sushi còn hơn con ghệ t nữa 😂 Quán mà lần đầu tiên t ăn cho đến giờ là nằm ở Thủ Đức my home thân yêu. Menu quán đa dạng nhưng mà đối với t những món này mới là chân ái nhất nè. Đầu tiên tui chọn mì udon xào hải sản, udon được xào khô nên thấm vị, nhiều topping; cơm cuộn Cali Maki (món này chắc hầu như quán sushi nào cũng có) siêu ngon dễ ăn, rồi đến lườn cá hồi sốt teriyaki đậm đà, ăn hết còn lấy tay quết miếng sốt mới chịu, đúng kiểu vị ngon trên từng ngón tay 🤤, và rồi đến phần quan trọng đó là đi ăn sushi mà không ăn sushi, sashimi sao được, order ngay combo sushi thập cẩm 6 món (lần đầu tui ăn trứng hem à) và combo sashimi 5 món được cắt lát đều dày chấm thêm xíu mù tạt ta nói nồng tới nóc nhà luôn kaka (món guộc nên ghiền lém) - Chỗ ngồi hơi nhỏ, anh chủ dễ thương với vui vẻ nữa :3 Bếp Ông Tân Khánh 📍 3 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức (lại thấy cái xe đỏ chót là nó đó :v) ⏰ 12:00 - 19:30 (cỡ 16h trở đi mới có chỗ ngồi nha)
người yêu thích