Cô Ba Vũng Tàu

bình thường mình hay ăn bánh khọt 14 hoặc cay sung. Nay thấy quán cô ba đông nghẹt, với thấy review khen ngon nên 2 đứa thử luon. Nhưng hơi thất vọng chút, đồ ăn ra nhanh nhưng nguội ngắt à, nươc mắm bình thường. Đu đủ ngâm chua quá. Được cái nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn ra nhanh và quán đẹp nè hihiBánh khọt thấy quen nhưng hơi lạ ( so với kiểu miền Tây ) - Quán mặt tiền đường, rất rộng, không gian bày trí bắt mắt, kèm nhạc miền tây sông nước, nghe mà nhớ quê da diết á. Thái độ phục vụ chưa tốt lắm, có vẻ không cần khách lắm do có tiếng. - Bánh khọt giòn ( miền tây thì dày bột hơn), không nhiều dầu, tan ngay trong miệng, nhiều nhân: Tôm, thịt heo, thập cẩm,... Mình gọi thập cẩm cho tiện thưởng thức.p
người yêu thích