Có ai ghiền CHÈ BƯỞI VĨNH LONG như mình không 😝💓💘?

🏠 Chè bưởi Vĩnh Long 📍 227 Bạch Đằng, P.15, Bình Thạnh ⏱ 12:30 - 22:00 💸 15k - 40k Chè bưởi là một món không còn xa lạ đối với các tín đồ thích chè. Mình cũng vậy, và lần này mình sẽ nói về một địa điểm mà có rất nhiều ý kiến trái chiều, người khen người chê. Phần nào mình hiểu được vì quán có nhiều chi nhánh nên hẳn sẽ có nhiều bất cập trong vấn đề đồng nhất, quản lý chất lượng sản phẩm cũng như quản lý đội ngũ nhân viên. Đối với cá nhân mình - mình sẽ luôn nói sự thật bằng ngôn từ và trải nghiệm thật của mình, nên có thể sự hài lòng của mình đang bất hợp lý đối với một số bạn đọc, nhưng bạn yêu ơi hãy lắng nghe mình một lần này nha 😊? Tới lần này, là lần thứ 4 mình quay lại quán rồi. Nghe chừng thì bạn có thể nhận thấy rằng “Phải chăng bạn ấy hài lòng điều gì về nơi này nên mới có lần tiếp theo như thế?”. Mình sẽ nói thật chi tiết: 🔻 GỬI XE: Bảo vệ rất nhanh nhẹ chỉ mình chỗ để, vì đông nên để bên phía ngân hàng cũng ô cê la luôn. 🔻 NHÂN VIÊN: Thái độ phục vụ khá tốt, rất chủ động giới thiệu thêm các món ăn vặt, các món ăn mặn kèm theo. Vì theo mình nghĩ, nếu không muốn phục vụ, hoặc thái độ không muốn làm thì họ sẽ không hỏi thêm làm gì. Hoặc, mình chưa gặp nhân vật “trái chiều”. 🔻 CHẤT LƯỢNG: Tùy sở thích và độ hài lòng của mỗi người mà bạn sẽ cảm thấy một món là ngon hoặc dở. Đối với mình, chè bưởi ngon mình ăn ở nhiều chỗ rồi, thậm chí mẹ mình nấu cũng ngon nữa là. Tuy nhiên, mỗi chỗ nó sẽ có cái kiểu ngon của riêng nó, đương nhiên là khác hoàn toàn với “dở” nha, dở là dở chứ ko có “dở” this hay “dở” that. Mình thử được vài món thì: ➖ Chè bưởi: Theo kiểu thanh mát, sợi bưởi cắt dài tròn chứ không cắt vuông vuông như bạn hay thấy, nước dừa không đặc, tưởng chừng lỏng lẻo vậy chắc nhạt nhẽo lắm nhưng không hề, mình nói là nó rất THANH MÁT, vẫn rất thơm mùi dừa kể cả khi tan hết cả đá mình vẫn thấy nó rất là vừa vặn, uống như uống nước dừa tươi vậy đó. Cục khoai môn cũng dẻo, mịn, không bị bợt hay sật sật. Còn có đậu phộng, đậu xanh, ăn vô rất hợp, rất nhẹ nhàng dễ chịu ấy. ➖ Chè khoai dẻo (MUST TRY): Mình không biết nói gì hơn ngoài từ. XUẤT SẮC!!!. Nước dừa ở món này thì dẻo quẹo, từng miếng khoai dẻo nhai mà nó muốn tan chảy trái tiêm haha. Chè thì phải ngọt rồi nên sẽ có bạn bảo ô cê cũng sẽ có bạn bảo ngọt quá. Mà mình cực thích nước dừa ở đây – chi nhánh này! ➖ Chè trôi nước khoai môn: Ngon á! Đậm đà, ngọt ngào, nhưng mình ko thích những lời đường mật nên mình thấy hơi ngọt tẹo so với mình 😆. ➖ Gỏi cuốn: Khá ngon. Nhưng, cái nước tương á, còn ngon hơi cái cuốn 😆. Thơm lắm luôn, không bị hắc, cảm giác nó đặc, đậm vị, na ná mùi mước tương sốt chấm nem nướng nhưng vẫn có mùi đặc trưng của nước tương gỏi cuốn nha. --- Tổng thiệt hại cho 2 ly chè 2 gỏi cuối của mình là 78k. Moi người thấy hợp lý không hehe 😝 Hãy cmt cho mình biết trải nghiệm của bạn với nha. Lợp ❤
người yêu thích