CÓ AI ĐẠO HIGHLANDS NHƯ TUI HEMMMM
Hong biết sao luôn á chời nhà mình đi cà phê thì 1 là ra quán gần nhà 2 là tấp dô Highlands, nhưng mà phải công nhận đồ uống Highlands ngon thiệtttttt.
❤Tui hay đi quán gần nhà á Highlands Trung Mỹ Tây (371 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) tui hay gọi là Highlands Trung Chánh á. Time từ 7AM-11PM
❤Mỗi ly ở đây có giá từ 29k-75k. Bánh mì thì mình thấy để đồng giá 19k. Nhà mình hay gọi trà sen vàng mới size vừa 49k, thích nhất lớp kem bên trên và hạt sen vì kem béo nè ăn mằn mặn thích thích còn hạt sen thì bùi bùi ăn thơm chứ không hề bị bở nha. Lâu lâu thay đổi khẩu vị thì order ly Phindi thế hệ mới ta nói cà phê nó thơm mà nó cũng đắng lắm à dù là cho kem vào rồi á. Mình gọi Phindi Hạnh Nhân với Chocolate thì thấy vị khá đậm đà mà giá có 39k
❤Bánh của Highlands thì đa phần trên 20k, đôi khi có sale thì được mua kèm nước với giá 17 hay 19k gì đấy. Bánh ngọt và khá đắng nên ăn từ từ hoi nha ăn 1 miếng to là ngọt thấm họng luôn ấy. Con bé mua bánh opera với tiramisu của highlands ăn xong ngọt đến tê tái luôn
❤Không gian thì chi nhánh này khá ok và mát mẻ có không gian bên ngoài nữa. Đi đến đây học tập và làm việc cũng được nè hay cuối tuần tụ tập bạn bè cũng được luôn nha nhạc khá chill á mà lâu lâu tiếng máy xay vang lên hú hồn xíu hihi
❤Tui thường săn ưu đãi của Highlands mua 1 tặng 1 để đi á nên khá ok nha bà con ơi. Điểm trừ của menu là Freeze nhạt và uống thì không có vị(hồi tết đi Highlands Quang Trung thử thì chán luôn, không biết phải do khẩu vị của mình không) nhưng mà nói chung là vẫn ok nhá. Bạn nào chưa đi thì nên đi thử nè uống trà sen vàng mới là bao phê nha cả nhà
người yêu thích


