CÓ 24H NÊN ĂN GÌ Ở HÀ NỘI 🥰
Đợt rồi, đi Hà nội có 2 ngày thì phát hiện ra có mấy quán cũng rất gì và này nọ. Nếu bạn nào chỉ có 1 ngày hoặc ra ngắn như mình, thì có thể tham khảo list dưới đây nhé, cũng là một góc nhỏ hà nội rồi á
1. ĂN SÁNG
- BÚN MỘC THUỶ (số 10 Ngõ Đào Duy Từ). Quán nằm trong ngõ khá nhỏ, và mình thấy lúc nào cũng đông hết. 1 tô thì cực nhiều; có măng, tim, cật, mọc và sườn. Nước lèo thì theo mình khá là ngon, thanh và ngọt kiểu từ xương chứ ko phải bột ngọt hay gia vị đâu.
- BÚN RIÊU NGUYỄN SIÊU (23 Nguyễn Siêu) Mình hay gọi bát đầy đủ (có riêu bò đậu sụn giò tai)! Nước dùng rất chất, có thêm tí hành khô khá dậy mùi.
2. CAFE SÁNG
- CAFE GIẢNG (39 Nguyễn Hữu Huân). HN thì có 2 quán cafe trứng nổi tiếng nhất là Cafe Giảng và Cafe Lâm (60 Nguyễn Hữu Huân), khác nhau chỉ là không gian thôi mn ạ. Cafe Giảng thì ngồi trong nhà, nằm trong một con ngõ nhỏ; còn cafe Huân thì ngồi ngoài đường, có thể ngắm phố phường HN.
- SEREIN CAFE (Tầng 4, 16 Tập thể ga Long Biên) Đây là một trong những chỗ hot nhất chụp thấy full cầu Long Biên nha mn. Mình khuyên là nên đến từ 9h-11h vì lúc đó nắng đẹp và ít người, tha hồ sống ảo. Giá khoảng 80k/ly nước nhé.
3. ĂN TRƯA
- BÚN CHẢ HÀNG QUẠT (74 Hàng Quạt) Quán cũng nhỏ thôi nhưng mà lúc nào cũng full bàn hết, chỉ bán buổi trưa nha mn. 1 suất đầy đủ khoảng 40k có chả miếng, chả băm, còn nem rán thì 10k (nhưng mình ko recommend nem lắm ). Bún chả còn một vài địa điểm ở Hàng Mành, Cửa Đông, mn có thể thử hen!
- PHỞ CUỐN CHINH THẮNG (7 Mạc Đĩnh Chi). Quán này thì siêu siêu đông, đồ làm ngon và chủ quán nhiệt tình. Đến đây thì chắc chắn phải gọi phở cuốn rồi, 1 đĩa 10 cái nhỏ xinh, vừa miệng ăn cùng nước châm chua ngọt rất dễ ăn. Mình còn gọi thêm phở trứng chiên giòn, topping là bò xào. Phở chiên rất giòn nhưng mình ăn đến miếng thứ 2 thì hơi ngán vì cũng dầu. Nhưng nên ăn cho biết chứ cũng đừng gọi nhiều nha.
4. ĂN XẾ CHIỀU
- CHÈ BÀ THÌN (95 Hàng Bồ). Mình gọi 1 cốc sen dừa thạch trân châu, mát và thơm thoang thoảng mùi dầu chuối và dừa nạo. Giá khoảng 15-25k thôi í.
- TRỨNG CHÉN NƯỚC CÔ TY (24 Nguyễn Quang Bích) mở cửa sau 14h. Món chính là trứng chén nướng thì béo béo ngậy ngậy, ăn cùng sốt me chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ngoài ra mình có gọi thêm nem chua rán và nước tắc. Thiệt ra mình thấy món này SG cũng có nên ko recommend lắm nhé.
- NƯỚC MÍA TRÂN CHÂU CÔ GẤM (37E Hàng Vải): nước mía ở đây sẽ có cả trân châu, dừa khô, cũng nên thử nha mn.
5. ĂN TỐI
- NGAN CHÁY TỎI NGAN THUỶ (51 Hàng Lược) Trời ơi, siêu ngon nha mn. Mình gọi 1/2 ngan chặt, 1 đĩa ngan cháy tỏi, 1 bát canh măng tiết, 1 đĩa bún. Món lạ nhất chắc là ngan cháy tỏi, ăn rất đậm đà, thịt mềm, nạc và ngấm đều gia vị. Thề là mn phải đi ăn nha.
- NẦM NƯỚNG VÂN (200 Phó Đức Chính) Nầm nướng thì có cả ở Mã Mây nữa, nguyên con phố luôn nhưng mình thấy chỗ này ngon nhất. Nầm giòn sần sật và thịt bò mềm, khi nướng ăn kèm rau củ, sắn và nộm xoài. À còn có bánh mỳ bơ đường thì hơi ngọt nhưng ăn chung cũng okilah nha.
6. ĂN ĐÊM / ĂN VẶT TỐI
- KEM TRÀNG TIỀN Mình thích nhất ở đây là kem ốc quế, mn cũng có thể thử kem cốm nha, cũng khá ngon á.
À vì mãi ăn nên mình cũng ko kịp chụp lại bảng giá :))) Mong là với chút tips của mình thì mọi người sẽ có 1 ngày ăn sập Hà nội ngon lành nhé <3
người yêu thích


