Có 1 chuyến đi mà suốt cả cuộc đời chắc không bao giờ tôi quên 😂
Viết để lại 1 kỉ niệm ,để fb còn nhắc lại lỡ gặp trường hợp xấu và quên iCloud như đt cũ....😂
❤️ Tôi 1 dân đảo chính hiệu , hiện sống sg đc 7 năm mà mỗi lần về quê mà qua tàu, tôi y như cá mắc cạn .Dưới 🛳 đã say vậy lại được ưu ái lên bờ lại càng say😂.Nên ai mà bảo đi đảo khác thì tôi xin cáo từ ....
🎉 Đây là chuyến đi của tôi , gọi là chuyến đi đầy bão táp. Vào 1 ngày đẹp trời nói với bà chị , chị ơi tự nhiên e thích đi côn đảo , thích thì đi xem vé máy coi thử,lên tra và tìm chuyến rẻ thì h mới biết, méo có chuyến nào rẻ tháng nào cũng như tháng đó VNA , thôi chị khỏi đi vé đắt quá , khứ hồi luôn đã gần 5 trịu chưa tiền xe cộ , book hotel ,ăn nữa.
🤪 Tại mình nghĩ đi cho biết thôi chứ ko có ăn chơi gì cả ,tầm tương đương 2 night 3 day tầm 8 trịu . Mình suy nghĩ để 8triu đi thái sướng hơn , nhưng lúc đó cũng méo có 8 trịu để đi. 1 hồi sau bà chị bà nói có tàu đi tầm 3,4 tiếng , nghe xong ấy đù ở nhà đi chị e die ở giữa biển á, vậy mà 1 tí mình lại mò lên cái trang bán vé tàu từ Vũng tàu- côn đảo thấy cái tàu to phết , kiểu tưởng tượng giống mấy cái tàu thương gia được đó , còn tưởng tượng uống thuốc rồi xuống tàu nằm ngủ thế book liền khứ hồi ( ko nhớ giá rõ hình như 1triu6)chỗ ở tìm booking luôn, xong phần 1 .
🤪 Cũng đến ngày đi , bt chắc 8h sáng dậy nếu ngày nghỉ, 4h kém vs cá nhân các kiểu là 4h sáng xuất phát từ thủ Đức - Vũng tàu đi đường quốc lộ vì ko biết đường đến phà cát lái( lúc trc có lần đi sg-vt tìm cách đi phà mà bị chị google dụ 5 tiếng mới tới vt) lần đầu tiên đi vào buổi sáng sớm cũng thấy đã thích lắm,2 ce đổi tay lái cho nhau tầm 7h kém đến bến tàu . Khúc này xui nè cảm giác 2 đứa đi lúc nào cũng bị mưa và theo kinh nghiệm dân đảo của mình thì hôm nay trời xăn ,trong bụng cứ linh tính chả lẽ về ck tiền vé hết rồi ,trên đường có dự trù 2 liều thuốc say tàu,tới khúc nhìn cái tàu ui đời ko như là mơ , sao nó nhỏ so với trong hình , nhưng nghĩ bụng chắc có chỗ nằm thôi mà tự trấn an mình hihi ( Tây nhiên là to hơn vs cao tốc ngoài mình ,1 ngày có 1 chuyến duy nhất). Ăn sáng uống thuốc các kiểu con đà điểu nhưng thật sự thuốc nó ko có tác dụng với mình ,uống cho vui vậy thôi ,Xong p2.
🤪 Xuống 🛳 mới vui độ lắc thì ko khác vào tốc đảo mình chỉ là nó to hơn , (hình như 🛳 chạy 7h hay 7h30 cũng ko rõ ), cảm giác ngồi ăn sáng của mình đã lâng lâng rồi ,bước xuống tàu má ơi ngồi ghế y chang rồi xong,chẳng lẽ đi lên , tự trấn an ổn .Tàu bắt đầu nổ máy chạy haha nó đưa mình lướt bao 🌊 lên đỉnh rồi dập xuống biết cảm giác này từ lâu rồi, người mà mấy đi hào hứng kiểu như ta được lướt sóng hét, la haha,mình 10’ sau ko cầm được nữa bứt ói liền ,chắc đóng tiền nhiều hơn đc ói bằng túi giấy giống ✈️+ nước suối . Có mấy người nhìn mình kiểu như cảm giác đang feel mà sao lại ói, 5’ sau là bắt đầu có ng ói rồi á tiếp vài ‘ nữa là tiếng khóc của con nít nè , thanh niên , đàn ông, đàn bà già nhỏ lớn bé gì cũng ộc ộc liên tục, con nít thì khóc người lớn thì rên ( nghĩ sao ko hăng như lúc nảy đi hihi) mình là bò kho bánh mì lúc nảy trên bến ko còn nữa tới mật xanh, vàng rồi đen , rồi đỏ và khúc này được nằm hình như có ng nhường say rồi biết gì đâu , thả xuống biển còn kịp ,lúc đầu là rên vì ko chịu nổi nữa tới khúc sau là khóc luôn , trời xăn lắm mà gần 4 tiếng lận má ơi .Trên tàu vẫn có tiếp viên con gái make up như chag tiếp viên hàng không luôn mà sao ko say nói chuyện vui vẻ lắm . Có người thì nói cố lên sắp đến rồi mọi người ơi , mình nói thật chuyến đi để thi ói, rên và khóc , bên cạnh mình là bà chị bả khỏe lắm chắc bả ko say nhưng ai ngờ cũng say , nhưng ko đến nổi khóc lóc như mình ,có ng tự ộc ra luôn ko kiểm sát giống trong phim cổ trang mà phun máu ra vậy đó, xong p3
🤪Tới bên nghĩ là mình ko còn là con người nữa đâu y chang mấy con ma vật vã ko nói được tiếng nào nữa , lên taxi đi về chỗ ở, mình book là homestay ,mọi người biết ko mình có triệu chứng say trên mặt đất nữa , về đến chỗ ở cũng có nhiều ng đang check in lúc đó homestay chưa dọn p kịp nên ngồi sofa chờ , ko còn giữ tế nhị gì nữa nằm vật xuống đó mặt xác ai đứng. Lúc mình đc nhận p là tầm 1h , ngủ thì ngủ ko đc mà vẫn ói liên tục bụng thì đói cồn cào ,đến tầm 5h quyết định đi ăn nhưng trời thì mưa lay bay , ăn cháo vịt cho ấm bao tử nhìn thì ngon đó mà trời ơi ăn vào là ói liên tục ( bà chị bả nói nhìn lúc đó thương em lắm mà méo làm j đc haha) lại mua thuốc say sóng uống tiếp còn bảo ng ta bỏ thuốc ngủ nhiều vào để cho e ngủ ( dặn chị đi mua ko đi nổi nữa), thuốc ngủ mà uống 1 phát ko biết trời trăng mây gió gì hết đến sáng hôm sau mới gọi là ổn thật sự . Mé nó chứ số đen đi đâu cũng đen được buổi sáng nắng ấm khô queo, tí chiều trưa lại mưa suốt mưa đến tận ngày hôm sau về méo đi đâu được , giống ra côn đảo để ngắm mưa vậy á.Hết cảm nhận
Review tí:
😂 Ai thích cảm giác mạnh thì đi tàu , nhưng khuyên thật lòng đi ✈️
Trung tâm đảo nó xa với cảng nên thường sẽ có xe ghép , mình đi 🚖 say quá chả biết chị trả bao nhiêu nữa .
Hotel : Mình ở homestay nhưng nó như motel ngoài đảo Lý Sơn ( mình ơ hình như 700k/1đêm) theo lời a ở 3 🌟 giá chênh lệnh cao như dịch vụ giống nhau
Xe máy 120k/ ngày
Ăn uống : cũng Hải sản chủ yếu( ăn tùm lum nên ko còn bụng để ăn Hải sản ) tìm quán để ăn chiều đi ngóc ngách con đường 1 quán bánh xèo miền Tây. À có 1 quán ăn sáng đắt khách cực Bún riêu cua ko nhớ tên , ăn là phải dành dựt luôn đấy , nhưng khẩu vị của mình thì nó ko ngon mặn lắm
🙏 chắc ng ta đến đây cũng 1 phần tâm linh, nên ko ăn uống gì nhiều .
A/c e nào có ýe định đi thì ib chứ có nhiều thứ để kể trên đảo lắm rồi vào thăm viếng mộ Cô , kể mỏi tay luôn á.
🎉 Ngày về : Ra chợ săn lùng mấy cái đồ chống say tàu nào gừng nào vỏ cam nào thuốc .(lúc tối mình có nguyện cô cho con đường về đừng say quá,con sẽ cố gắng sớm quay lại)
🚖 ngồi trên xe cảm giác đã quay lại như hôm trc , bắt đầu mắc 🤮, thuốc uống ngậm gừng , vỏ cảm để vào mũi haha. Total tổng thiệt hại mình đi tầm 4🍾🍾🍾🍾
🎉kỳ tích xuất hiện 4 tiếng ko ói miếng nào (Trộm vía cảm ơn cô và chiến thắng bản thân) có thể lái xe về sg .10 đêm tới nhà 🏠 Giờ ai rủ đi Phú quốc đi bằng tàu 🚢 chắc ko sợ nữa. Cảm ơn mọi người nghe e nhảm buổi sáng .🎉🎉🎉Lễ vui vẻ mọi người ạ
người yêu thích


