Chuyên mục từ A-Z cực kì chi tiết dành cho ai muốn đi, sắp đi, dự tính đi đảo Bình Hưng nhéeee 🦑🦐🦞🦀🐙

Tổng thiệt hại là 2tr/người cho 2N1D . Đây là lần 2 e đi nhưng vẫn thích book tour của người bản địa để k lo lắng chuyện đưa đón ra đảo, ăn uống, thuyền để đến các bãi tắm, lặn san hô và lựa chọn của e là tour của Chị Hoà (mn muốn thì ib e cho sđt để trao đổi trực tiếp với c Hoà nhé, e đi thấy thích nên giới thiệu thôi chứ không phải pr các kiểu đâu) Chuyến đi ưng bụng thiệt sự nên kể cho mọi người nghe nèe 🥰 Team em đi 4 người, tụi e đến Cam Ranh bằng xe Phương Trang (200k/vé) chuyến 22h (mn có thể chọn điểm đón là bx miền đông, miền tây và chi nhánh 798 xa lộ hà nội) . 5h15p e đến nơi và xuống xe ở Ngã Ba Mỹ Thanh . chị Sương (e c.hoà) đón, cho tụi e vệ sinh cá nhân , ăn sáng và tụi e chọn thuê xe máy để hôm sau đi lòng vòng chơi cho thoải mái . c sương có cho thuê xe luôn tay ga 130k/ngày và xe máy 100k/ngày . Bắt đầu cuộc chơi thôiiiiiiiii 🦞 Ngày 1 : 🐚 Đến bãi kinh gửi xe máy 5k và phí vào cổng 30k/người . Lấy hành lí đi thuyền ra đảo . đến nơi c.hoà sẽ cho mn vào ks gửi và thay đồ đi tắm biển trước vì 12h trưa mới nhận phòng . 🐚 11h thuyền sẽ đưa mn về lại nếu có phòng sớm mn sẽ đc nhận sớm nếu không có thể qua nhà c.hoà tắm và ăn trưa luôn . tụi e thì tắm đã đời quá nên đói rã lao vào ăn ngay và luôn đợi có phòng tắm sau 🤤 . buổi trưa của tụi e gồm( cả bọn đói quá nên lao vô ăn k kịp chụp hình 😓) : 🦐 ghẹ hấp 🦐 ốc hấp đủ loại 🦐 lẩu cá bớp - bún 🦐 trái cây 🐚 ăn xong tụi e nhận phòng , tắm rửa rồi quốc một giấc đến 3h . bắt đầu lên đồ đi bãi trứng và chỗ có thể chụp choẹt sống ảo . 🐚 6pm tụi e trở về nhà c.hoà và bắt đầu tiệc hải sản hết sức hoành tráng luônnnn . nè he : 🦀 mực nướng 🦀 nhím biển 🦀 cháo sò 🦀 tôm hùm 🦀 sò điệp 🦀 sò nướng ( e quên hỏi tên ) 🐚 no căng bụng , tụi e trở về phòng làm vài ván kiếm vốn để tối lai rai :))) ( ăn tối xong là tg mn thoải mái nghỉ ngơi dạo biển ) 🦞 Ngày 2 : 🐚 8am mn thay đồ tắm tập trung ra thuyền để c.bị lặn ngắm san hô (nhớ dậy sớm hơn để ăn sáng nhé vì bsang thứ 2 mn phải tự lo nếu k thì ôm bụng đói đi lặn, tụi e nướng nên chỉ kịp gặm mỗi đứa cái bánh tiêu hiuhiuuu) 🐚 10am mn trở về ks tắm và thay đồ, dọn dẹp hành lý để trả phòng ( 11h30 trả phòng) . gửi hành lý ở ks và qua ăn trưa ở nhà c.hoà . 🐚Buổi trưa thứ 2 của tụi e có : 🐙 cơm trắng 🐙 canh chua cá 🐙 sườn kho 🐙 cá chiên 🐙 chả cá 🐙 trứng chiên 🐙 trái cây 🐚 Ăn xong tụi e thanh toán tiền tour (1tr2/người) Ngồi nghỉ ngơi bớt nắng đến 2pm thuyền đưa tụi e trở về đất liền . à c.hoà có bán tôm hùm luôn nên mn muốn mua làm quà thì có thể mua của c luôn ( giá tốt hơn ở ngoài nhiều , tụi e mua thêm mỗi đứa 2 con về SG ăn cho đã miệng :))) ) 🐚 vì 10pm mới lên xe nên tụi e phóng xe máy thẳng đi tham quan vịnh Vĩnh Hy và Ninh Chữ ( biển bình hưng đã đẹp lắm rồi nên vĩnh hy cũng chỉ có v thôi mn đừng mong chờ nhiều, tụi e xuống ninh chữ để kiếm đồ ăn chứ ngoài ngã ba mỹ thanh k biết ăn gì, xuống ninh chữ tụi e ăn bánh căn mực & bánh xèo mực . điểm +++ là mắm nêm cực cực kì ngon luôn, ăn cực phê) 🐚 7pm tụi e quay lại ngã ba Mỹ thanh ( nhà c sương) để trả xe và nghỉ ngơi đợi tối lên xe (c.sương treo sẵn võng cho mn nghỉ ngơi đến khi đi luôn nhé, cực kì nhiệt tình và hiếu khách luôn) . Done, kết thúc chuyến đi cực kì vui vẻ, no say , hài lòng và rám nắng :)))))))) 🐳 Chi tiết thiệt hại : 🐡 tour : 1tr2/người 🐡 xe đi và về ( phương trang) : 400/người 🐡 thuê xe tay ga : 130k/ngày ( xe số 100k) 🐡 phí vào cổng : 30k/người ( gửi xe máy 5k/chiếc) 🐡 ăn sáng + tối ngày thứ 2 : linh động nên có thể chi phí khác nhau . 🐳 nếu đi nhóm các bạn cứ góp vô người 2tr để 1 người chi thì đỡ rối và tiện hơn nhiều ( vì còn nước uống, ăn vặt, ăn đêm, nhậu nhẹt các kiểu nữa nên cứ góp vô là tiện nhất) 🦑 Ưu điểm : các chị cực kì dễ thương , nhiệt tình lắm lắm luôn . ăn uống nhà c.hoà tự nấu nên yên tâm, sạch sẽ và bao no . cứ gọi chị đặt tour đọc pass bạn bé Nguyên thì auto tiếp đãi nhiệt tình nghe . chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi , chị lo hết . 🦑 Nhược điểm : ngoài đảo ks ít nên mn chỉ được ở chung phòng đôi thôi hiếm phòng đơn lắm nên việc vệ sinh và tắm rửa phải đợi chờ nhau . mn nhờ trang bị mì tôm để lỡ đói sảng nữa . ngoài đó họ ngủ sớm lắm nên lỡ trễ quá k có đồ ăn đâu . Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ nhé 😚
người yêu thích