Chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm của mình

                Tuần vừa rồi mình đã có một chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm. Mình đã dự định đi rất nhiều lần nhưng cứ lấn cấn vì giá nhà nghỉ vào cuối tuần khá đắt. Đến khi có một chị giới thiệu cho mình chỗ nghỉ ngơi giá cả hợp lí, mình mới quyết định xách balo lên và đi :)

               - Về đường đi: Vì mình không phải là người cầm lái, nên ngồi phía sau quan sát khá rõ đường đi. Mình ở quận 7, do đó, mình chọn đi Vũng Tàu theo đường cầu Phú Mỹ- phá Cát Lái. Đường này theo mình thì đẹp, rộng và ít xe. Đường từ nhà mình ( Đại lộ Nguyễn Văn Linh) đến phà Cát Lái thì không có gi phải nói. Giá vé qua phà cho 2 người và 1 xe là 4k. Các bạn nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ vì người qua phà khá đông, đỡ mất thời gian thối tiền lại và ảnh hưởng đến người khác.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 1

         Qua khỏi phà Cát Lái là đến địa phận Nhơn Trạch,Đồng Nai. Đoạn này các bạn nên chạy xe cẩn thận vì CSGT đứng ngay những góc khuất rất khó thấy. Chủ yếu CSGT ở đây bắt những lỗi như: bắn tốc độ, lấn tuyến, không bật xi nhan. Ngay cả khi đường chỉ có một hướng rẽ phải, nghĩa là ôm cua rẽ phải, các bạn vẫn phải bật xi nhan. Mình thấy rất nhiều xe bị bắt lại. Chỗ này mình và bạn mình cũng bị CSGT thổi lại, nhưng may mắn là bạn mình là người trong ngành nên được cho đi. Nếu không chắc cũng mất vài trăm rồi :(

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 2

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 3

        Trong suốt chuyến đi mình đổ xăng tổng cộng 3 lần., công lại khoảng 150k. Đường từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu rất rộng, thoáng, nhưng đừng vì vậy mà chạy ẩu. Vì mình thấy chủ yếu đoạn đường này đa số tập trung các khu công nghiệp lớn, xe tải và container ra vào thường xuyên, nên chạy chậm một chút cho an toàn.

        Mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 8g sáng, ra tới Vũng Tàu tầm 10g30. Do mình được giới thiệu nhà nghỉ nằm ngay Bãi Trước nên chạy xe cũng hơi lâu. Từ nhà nghỉ của mình ra đến Bãi Sau cũng tầm 10 phút. Nhưng mình đi là để ăn hải sản, đi chơi chứ không có mục đích tắm biển nên cũng không có vấn đề gì. Bù lại, mình được giá nhà nghỉ khá rẻ, ngay cuối tuần mà mình thuê phòng cho 2 người chỉ với 300k. Chị chủ nhà rất dễ chiu, vui vẻ, nhiệt tình chỉ đường cho mình đi tham quan. Phòng sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi, view đẹp. Đây là chỗ ở của mình.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 4

   

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 5

            - Về ăn uống; Mình ra tới nơi, nhận phòng xong thì nghỉ ngơi, vì lúc này trời nắng, cũng ngán ra đường nên ở trong phòng. Đến khoảng 3g chiều thì tuih mình bắt đầu đi. Nghe đồn bánh khọt Gốc Vú Sữa ( Nguyễn Trường Tộ) ngon nổi tiếng nên tụi mình đi ăn. Theo mình nhận xét, quán rất đông, vào thì phải ngồi đơi. Nhưng được cái bánh rất giòn, tôm to, rau nhiều, 50k/ dĩa như hình gồm 8 cái. Tuy hơi đắt nhưng mình thấy rất đáng để thử. 2 đứa gọi 2 dĩa, 2 ly nước mía chi phí là 114k.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 6

         Sau khi ăn bánh khọt xong, mình qua ăn lẩu cá đuối, cũng nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ luôn. Lẩu cá đuối Trận. Do mình vừa ăn bánh khọt xong cũng hơi no, nên chỉ gọi 1 cái lẩu nhỏ, giá 180k/ lẩu như hình. Mình thấy nước lẩu cực kì ngon, cực kì ngọt, ăn rất vừa miệng, nhiều cá đuối, nhiều rau. Cá đuối thì béo, thơm, nhai xương luôn cũng được :))

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 7

        Ăn xong thì no quá rồi, bọn mình về nhà nghỉ để chuẩn bị cho tối đi ăn hải sản. Đây là chỗ mình thấy tiếc nhất. Do mình chưa ra Vũng Tàu theo kiểu đi thế này bao giờ, nên cũng không biết chỗ nào ăn hải sản ngon mà giá hợp lí. Mình cứ đi bừa, vô chợ ẩm thực phía sau khách sạn Imperial. Mình chọn đại một quàn vì nghĩ các quán nằm sát nhau nên giá cả cũng không chênh lệch nhiều. Mình và bạn mình chọn ốc mỡ xào me, ốc hương chấy tỏi và bạch tuộc nướng, 2 lon pepsi. Bạch tuộc 70k/ con, ốc mỡ 80k/ dĩa, ốc hương 90k/ dĩa, pepsi 15k/ lon. Chi phí là 270k. Cả mình và bạn mình đều không thấy no tí nào :))

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 8

        Mình có về nói với chị chủ nhà nghỉ. Chị nói lần sau có muốn ăn thì mua về rồi chị chế biến cho, nếu không thì nhờ chị mua cũng được. Nghe xong mà tiếc hùi hụi :((.

       Ăn hải sản xong thì mình đi ăn kem Alibaba's nổi tiếng khu cáp treo. Kem có rất nhiều vị, mình nhớ hình như tầm 10 vị hay sao đó. 1 ly kem là 30k gồm có 2 viên kem. Ăn vào cảm giác lạ lắm, giồng như là nhai kẹo cao su vậy, vì mình thấy nó dính dính, kiểu như kéo dài ra được luôn á, kem ngọt vừa, đáng để thử.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 9

          Ăn xong thì mình về. Trên đường về có ghé ngay Quảng trường hay gì đó, mà thấy không có gì nên chỉ chụp tấm hình rồi về :))

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 10

        Mình về nhà nghỉ nghỉ ngơi. sáng hôm sau đi ăn sáng ở cái quán mà chị chủ nhà chỉ. Mình ăn hủ tiếu thập cẩm, tô to, xương giò heo bự chảng luôn, có gan, phèo nữa mà mình quên chụp hình rồi. Mình thấy giá cả hợp lí, 25k/ tô.

       Sau đó mình lên ngọn hải đăng chơi, đường lên rất đẹp, nhìn thấy toàn cảnh thành phố luôn.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 11

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 12

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 13

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 14

Mình ăn thử yagourt ở đây, 7k/ bịch. mình thấy cũng tạm được, nói chung không khác gì ở Sài Gòn hết :))

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 15

Trưa mình ăn cơm ở quán Ngọc Dung gần nhà nghỉ. Ngon mà rẻ. Dĩa cơm to, miếng thịt bự lắm, ăn no bụng luôn, 30k/ dĩa.

      Trên đường về lại SG, mình có ghé Bò sữa Long Thành. 2 đứa uống hết 2 chai sữa, ăn 3 cây xúc xích luôn :)). hết tổng công 36k xúc xích + 45k sữa là 81k.

chuyen di vung tau 2 ngay 1 dem cua minh - anh 16

Tổng chi phí chuyến đi của mình là 300k nhà nghỉ + 150k xăng + 114k bánh khọt + 180k lẩu cá đuối + 270k hải sản +  60k kem + 28k yagourt + 50k ăn sáng + 60k ăn trưa + 81k sữa bò = 1.293k. Chia 2 mỗi người khoảng 650k.

          

     

người yêu thích