Chuyến đị vội SAPA và Ninh Bình
Chuyến đị vội SAPA và Ninh Bình
4 đêm 4 ngày dành cho ai cần du lịch tiết kiệm và không có nhiều thời gian như vợ chồng mình nha 🙂. Mình đi tháng 12.
Xuất phát từ Bình Dương
👍 ngày thứ nhất - SAPA Lạnh quéo quèo queo 🤣
Do quá trình di chuyển rất mất thời gian nên mình chọn cách xuất phát từ xế chiều.
Di chuyển bằng xe máy tới sân bay. Mình bay chuyến 18h30 và khứ hồi 4 ngày sau là 19h30 luôn.
Đến Nội Bài tầm 9h. Mình đặt xe giường nằm đôi của Sao Việt nha. Nằm 2ng thích lắm ạ 😆
Theo đường xe sẽ ghé trạm dừng chân . Mình ăn 2 tô phở - đang đói nên ăn cảm thấy rất ngon😋
4h30 mình tới SAPA - xe trung chuyển đưa về ks - nhận phòng và nghỉ ngơi. Mình thuê xe máy tại ks luôn nha
👆sáng ngày 1- cát cát - ô quy hồ - ăn ngập mặt
9h-9h30 : cốn sủi + mì vằn thắn ông há
10h - 13h : Bản Cát Cát
Bữa trưa ăn tại cơm gà Hải Lâm rồi về ks nghỉ ngơi
15h30 đi Ô Quy Hồ - dừng chân tại cổng trời ngắm hoàng hôn
Bữa tối ăn Lẩu tứ xuyên + dạo chợ đêm ăn lặt vặt
🤘ngày 2- chinh phục nóc nhà Đông Dương và rời SAPA trong nuối tiếc
Sáng 8h30 - bún chả Cảnh Nga
9h mình lanh thang trong Tả van- thật sự Sapa rất rất đẹp luôn đó. Nhưng mình đi tháng 12 nên không phải mùa lúa hay hoa gì cả nhưng mình đã cảm thấy rất rất đẹp rồi nếu bạn nào có dịp đi mùa lúa chính hay mùa hoa thì sẽ cực kì đẹp nha.
11h mình ra chợ SaPa mua đồ ăn về làm quà. Chủ yếu là các loại mức trái cây đặc sản và thịt trâu gác bếp
12h về ks trả phòng và gửi hành lí lại tiếp tục khám phá sapa.
Bữa trưa mình ăn phở Lý Quốc Sư
13h mình tiếp tục khám phá sapa tại Nhà Thờ Cổ và vườn hồng cổ Sâu Chua
15h mình xuất phát chinh phục đỉnh Phanxipan . Tới đây thì chu choa đẹp hết xảy con bà bảy nha đứng ngắm mãi chả muốn xuống luôn đó.
18h mình về ks nhận lại hành lí rồi ra chợ đêm ăn đồ nướng 21h30 mình lên xe rồi về thẳng Ninh Bình
Ngày 🤟- Ninh Bình - Bái Đính và Tràng An , ăn đặc sản dê núi gà đồi
8h mình ăn bún thịt nướng trên đường vào chùa Bái Đính
9h mình xuất phát và lang thang trên đường đi mãi đến 10h mình mới đến chùa Bái Đính. Vào trong chùa thì mình đi dọc hành lang la hán rồi từ chùa mới ngược lên Bái Đính Cổ Tự ( không thường ngta đi ngược lại là đi từ trên xuống
thì sẽ khoẻ hơn 😂, a ck mình lại đòi lạy phật từ dưới lên nên... 🤣). Đi xong 2 chân mình không còn cảm giác luôn đó.
13h : ăn dê núi + gà đồi
14h30: sau khi ăn uống nghỉ ngơi thì xuất phát qua Tràng An. Tới lúc này thì mình chỉ việc ngồi im và chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp ở đây thôi. Cảm giác vừa ngồi trên thuyền gió thỏi mát mát và nghe cô lái thuyền thuyết minh rất thích (nhớ phụ thêm tiền các cô nha. Mỗi tuyến mất khoảng 3h để chèo tới 15km lận ấy, bạn nào có sức khoẻ thì chèo phụ nữa nhé)
Bữa tối: mì gói + 2 trứng ốp la lúc 0h00 😂. Đi về quá mệt nên vc mình định ngủ 1 tẹo rồi ra chợ đêm tìm đồ ăn. Không ngờ làm 1 giấc tận 11h hơn 😣. Thôi thì ăn mì ở ks vậy
☝️🤟Ngày 4: về Bình Dương thôi 🥰
Do hôm qua ngủ nhiều nên sáng hôm nay dậy sớm nhất trong các ngày đi chơi 🤪
7h mình dậy rồi nhưng phải thu dọn hành lí nên tầm 9h00 mình lại xuất phát 🤣 ăn bánh ướt chả ven đường.
10h00 mình có mặt tại Hang Múa. Leo lên tới đỉnh là mồ hôi ướt như tấm nha 😂. Nhưng bù lại ngắm được cảnh đẹp và gió thỏi mát cực kì , xíu xiu thôi là khoẻ lại liền.
12h30 : chùa Bích Động . Do mình mặc đồ ngắn nên phải mặc váy chống nắng mới vào được. Vướng vếu không leo bậc thang được nên mình chỉ đứng ngoài thôi. Đây là ngoài lịch trình nên bạn nào có ý định đi chùa thì nên lưu ý nha.
13h30 : Tuyệt Tình Cốc
15h về tới ks mua 1 ít quà và xuất phát về thẳng Nội Bài
Bữa tối mình ăn tại sân bay nha. Đến sân bay chỉ tầm 6h30 thôi nên mình ăn xong rồi về luôn nè.
🙌🙌🙌
Thống kê chi phí nè
Vé máy bay : 2tr4/2 ng/ khứ hồi . Săn vé Jet nha.
Vé xe giường nằm đôi 700k/chiều
Khách sạn Sapa 500k/đêm ( này tuỳ sở thích mấy bạn nha. Do mình thích có ban công và phòng tắm rộng, đặc biệt là giường đôi để thoải mái lựa đồ nè).
Xe máy 2 ngày 200k + 100k xăng
Ăn 2 ngày tại sapa 1tr3 nha. Các loại phở hay bún có giá giao động từ 40k-60k. Lẩu 400k, cơm gà + lợn bản 300k, đồ nướng + ăn vặt chợ đêm 300k. Quà mang về tuỳ vào bạn mua ntn giao động từ vài chục ngàn gói mứt đến vài triệu đồng các loại thuốc bổ.
Các vé tham qua các bản + cổng trời
ở đây tầm dưới 100k /ng nha
Vé Phan là 700k/ng + vé tàu hoả 1 chiều lúc lên gần đến đỉnh ấy chứ không phải tàu Mường Hoa nha
Vé xe Sapa-Ninh Bình 500k/2ng giường nằm nha.
Khách sạn 200k/đêm. Xe máy 200k/2ngày + 70k xăng.
Các điểm tham quan ở Ninh Bình mình có chụp hình vé nha. Tổng cộng 500k/ng nha
Ăn sáng ở đây khá rẻ tầm 30-50k/ng thôi. Còn ăn Dê núi gà đồi 2 ng là 500k . Ăn ngập mặt
Vé xe Ninh Bình -Nội Bài là 200k/ng nha . Tới sảnh sân bay nha. 11h đêm là e về tới nhà.
Tổng thiệt hại cho 2 ng là 15tr
Hình là ảnh gốc nha không chỉnh sửa nha mọi người. Ai có thời gian thì chỉnh giúp e vài tấm ảnh có cái mặt e thêm lung linh xíu ạ. E cảm ơn 🥰
người yêu thích


