[ CHUYẾN ĐI HÀ GIANG CỦA 2 ĐỨA HỌ LIỀU...]

[ CHUYẾN ĐI HÀ GIANG CỦA 2 ĐỨA HỌ LIỀU...] Hà Giang miền đất xa xôi của tổ quốc nhưng có một sức hút kì lạ với bọn mình. Vẫn luôn có mong ước sẽ tự mình đi, cảm nhận và trải nghiệm vùng đất này nhưng lại lo sợ chuyến đi quá sức với hai đứa con gái. ( cả 2 đứa đều k có kinh nghiệm đi đường đèo và mới chỉ đi xe số 1 lần 😞). Sự thôi thúc quá lớn nên bọn mình quyết định sẽ liều đi một phen :))) Dưới đây là nhật ký chuyến đi 3N4D( 7-10/10) của bọn mình. Bạn nào còn đang phân vân thì hãy tham khảo nhé. Bài viết hơi dài, cảm ơn các bạn đã đọc. 🚌 Phương tiện: Di chuyển từ HN- Hà Giang và ngược lại chúng mình đi xe giường nằm của hãng xe Bằng Phấn . Xe đón khách 9h tối ở bến Mỹ Đình và bọn mình chọn xuống ở Giang Sơn hostel. Di chuyển giữa các điểm du lịch chúng mình đi bằng xe máy. Thuê của nhà chị Giang Sơn hostel luôn. Ở đây ngoài việc cho thuê xe chị còn tư vấn rất nhiệt tình các cung đường luôn nhé ( có cả map do anh chị thiết kế luôn). Ngoài ra các bạn tới sớm hay về muộn đợi xe thì ở đây có chỗ ngủ, nghỉ, tắm luôn. Xe máy mình thấy đều là xe mới, đc trang bị thêm áo mưa, ủng chân, nc uống, gác và dây buộc đồ rất tiện. Mũ bảo hiểm 3/4 siêu kute nữa. 🏠 Chỗ ở: Chúng mình ngủ 2 đêm ở homestay 👉 Đêm đầu ngủ tại Đồng Văn ở Triệu Nghị homestay ( 0387999077). Vị trí gần ngay phố cổ Đồng Văn, gần chợ. Phòng có nhiều loại: ngủ tập thể, phòng riêng 2 người có nhà vệ sinh khép kín. Nhà anh là 2 nhà sàn lớn gần cánh đồng nên không khí rất thoáng mát, phòng sạch sẽ. A Nghị thì vô cùng nhiệt tình và vui vẻ mn ạ. 👉 Đêm thứ 2 bọn mình ngủ tại Du Già. Bọn mình chọn Lệ Hằng homestay ( ‭033 9903401‬) vì nó nằm ngay giữa chợ luôn. Sáng thứ 7 ở đây sẽ có chợ phiên. Các dân tộc gần đó đều đổ về chợ mua mua bán bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Nếu ai muốn trải nghiệm đi chợ phiên là ntn thì hãy tới đây từ tối thứ 6 nhé. Phòng ở đây cũng kiểu nhà sàn ngủ tập thể hoặc phòng riêng 2 người ( nhà vs bên ngoài) nhưng bù lại phòng sạch sẽ, ấm cúng, trang trí đẹp mắt. Cô chủ nhỏ ở đây dễ thương, xinh xắn, nhiệt tình và nấu ăn rất khéo nha. ✅ Hành trình khám phá Hà Giang bắt đầu. ✔️ Ngày 1: Thành phố Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn. 4h sáng xe tới tp Hà Giang vì trời còn tối nên bọn mình nghỉ ngơi, thay đồ ở Giang Sơn Hostel. Sau khi đã chuẩn bị xong 6h30 bắt đầu xuất phát. Hai đứa chạy thẳng 1 mạch qua cả cổng trời Quản Bạ chỉ ngắm cảnh trên xe chứ k dừng lại. Từ Quản Bạ để tới Yên Minh có 2 đường. Một là đi qua rừng thông (40km), hai là đi qua cây cô đơn (20km). Bọn mình đã chọn đi qua cây cô đơn ( đường này có những đoạn khá xấu) Bắt đầu từ Yên Minh trở đi khung cảnh đẹp vô cùng. Trước khi về Đồng Văn trên cung đường bọn mình rẽ qua khá nhiều nơi. - Dốc Thẩm Mã: một trong những con dốc che leo, ngoằn ngoèo khó đi. Ấy thế mà khi tới đây rồi ai cũng muốn vượt qua nó dù chỉ 1 lần. Khi lên tới đỉnh dốc nhìn lại khung cảnh bên dưới sẽ có cảm giác vui sướng vô cùng. - - Pó Bảng: rẽ từ quốc lộ 4C vào khoảng 5km. K biết bọn mình có đi nhầm không nhưng tới đây có chút thất vọng vì chỉ thấy còn lác đác vài ngôi nhà cổ. - Nhà Pao: ngôi nhà mộc mạc, mang nét huyền bí đặc trưng của văn hoá người Mông giữa cao nguyên đá. Hai bên đường vào hiện hoa tam giác mạch đã bắt đầu nở rồi nhé mn. Các em bé ở đây dễ thương lắm. Không kiểu vồ vập như lần mình đi Sapa. Chụp ảnh với các em thoải mái, có thể cho tiền hoặc không cho các em cũng chẳng mè nheo gì đâu. Hôm mình đi vì quá đông bé chẳng biết phải cho tiền các em thế nào nên đành mua kẹo chia đều😅 - Dinh thự họ Vương: hay còn gọi là dinh thự vua Mèo. Ở đây có kiến trúc khá độc đáo. Tổng thể công trình được xây theo hình chữ Mục. Ẩn sau đó là những câu chuyện về con người, văn hoá, kiến trúc rất hay mọi người lên mạng tìm hiểu thêm nhé. Từ chỗ vua Mèo về Đồng Văn chỉ cách khoảng 15km nên 17h bọn mình đã tới chỗ homestay. Tắm, nghỉ ngơi tối đi bộ ra phố khám phá nơi đây về đêm. Phố cổ và chợ Đồng Văn mình thấy khá nhỏ nên bọn mình đi bộ 1 lúc là đã lượn hết 1 vòng rồi. >>>> kết thúc ngày 1 an toàn vui vẻ !!! ✔️ Ngày 2: Đồng Văn - Lũng Cú- Mã Pì Lèng- sông Nho Quế( hẻm Tu Sản) - Mậu Duệ- Du Già 6h30 bọn mình dậy chuẩn bị và ăn sáng. Khoảng 7h hơn bắt đầu lên đường đi tới cột cờ Lũng Cú. Dấu ấn thiêng liêng nơi địa đầu tổ quốc. Chính vì muốn 1 lần được đặt chân tới địa đầu tổ quốc nên dù đường có xấu, khó đi hay thời tiết có lạnh thì hai đứa vẫn băng băng quyết tâm vượt qua. Từ Đồng Văn tới đây khoảng 30km thôi. Nhưng đường khá xấu, cua nhiều và dốc nhé mn. Có thể đi xe máy lên trên. Sau khi mua vé leo khoảng 839 bậc thang nữa mới lên tới cột cờ. Với đứa lười thể dục như mình thì đó là thử thách không hề nhỏ. Tham quan 1 lúc bọn mình di chuyển xuống chân núi để vào làng Lô Lô Chải ngay phía dưới. Được ví như miền cổ tích ngày xửa ngày xưa. Mọi người hãy ghé qua để cảm nhận sự yên bình ở đây nhé. Chắc mới sau dịch còn ít khách nên nhiều homestay phong cách cổ mình thấy vẫn đóng cửa. Quay về Đồng Văn, 12h trả phòng, ăn trưa, đổ xăng chuẩn bị hành trang chinh phục một trong tứ đại đèo của Việt Nam. ( Mã Pì Lèng). Cung đường đèo dài khoảng 20km với những khúc quanh hiểm trở cùng với vẻ đẹp hớp hồn người của chốn núi rừng hùng vỹ. Thật sự đoạn đường này quá đẹp. Trên cung đường bạn sẽ thấy những dãy núi cứ trùng trùng điệp điệp, mây trắng trời xanh lồng ghép vào nhau. Dừng lại bất cứ chỗ nào cũng có thể chụp đc bức ảnh đẹp mê ly. Có hai cách để đi xuống sông Nho Quế - Đi xe máy xuống bến, nhưng đoạn này khá dốc và khó đi nên những ai tay lái yếu thì có thể chọn cách đi bộ hoặc thuê xe ôm nhé. Phí thuê xe ôm 150k/ người/ 2 lượt. Bến này thì vừa ra khỏi Đồng Văn là thấy rồi. - Xuống bằng lối đi bộ. Nếu đi bến này thì bạn phải đi qua Mã Pì Lèng ( đi khoảng 20km từ Đồng Văn) tới chỗ gửi xe máy thì phải đi bộ xuống bến. Bọn mình đi mất khoảng 30p / lượt lên hoặc xuống nhé. Có bậc đá cho mn đi nhưng vẫn khá oải. Thuyền đi trên sông có 2 tầng, có nhà vệ sinh trên thuyền nên mn nếu muốn chụp ảnh sang chảnh có thể thay đồ sẵn ở trên hoặc mang đồ xuống dưới thay cũng đc. - Sẽ có 30p đi trên sông để cho bạn ngắm cảnh hoặc chụp ảnh. Ngoài ra ở đây còn có dịch vụ chèo thuyền kayak nữa. Ở đây bọn mình nghỉ và chơi hơi quá đà nên 5h chiều mới bắt đầu đi từ Mèo Vạc về Du Già. Mà không biết cả một hành trình kinh sợ đằng trước 😭 Mình đã nhìn nhầm đoạn đường này chỉ có 50km ( thực tế 80km) và thêm một cái nữa là mặt trời xuống núi rất nhanh. Mới còn thấy nắng mà thoáng chốc trời đã tối rồi. Đi được 20km trời đã đen như mực mình còn không nhìn thấy đâu là đường? đâu là vách núi? đâu là vực? Đường xấu và cua rất nhiều. Cứ vừa bật pha xa vừa bật gần dò từng chút đường một. Xe đi lại ngày càng thưa thớt rồi cũng chẳng thấy cái nào luôn ☹️. Đi mãi đi mãi thì thỉnh thoảng mới thấy có một vài căn nhà dân với ánh đèn leo lắt. Hai chị em lúc này thật sự bắt đầu thấy sợ. Không ai lên tiếng nhưng thầm nghĩ thôi lần này chơi ngu rồi 😢 Đi thêm 10km thì mình thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần luôn. Vẫn một màu đen xì xì, trời thì ngày càng lạnh ( bọn mình k mang áo ấm và cũng chưa mua đc) người mình như đóng băng, tay chân cứng đờ và mắt thì phải căng lên hết cỡ để nhìn đường. Giờ mà bỏ cuộc thì cũng chẳng được vì bọn mình lỡ leo lên lưng hổ rồi đành phải cố gắng đi tiếp. Đúng lúc này có 2 chiếc xe máy đi tới ( các bạn này cũng tới Du Già). Dù chẳng biết là ai người lạ thôi nhưng các bạn nhìn cách đi xe như gà cũng đoán được tình trạng của bọn mình như thế nào. Mình biết các bạn có thể bỏ xa mình và chạy trước nhưng các bạn lại đi chậm lại và soi đường để giúp mình theo kịp. Vậy là 30km còn lại của quãng đường bọn mình như đc tiếp thêm sức mạnh. Nếu đọc được bài này thì bọn mình xin được cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhé !!! 20h30 có mặt tại homestay trong tình trạng kiệt sức. Ở đây em Hằng đã bật sẵn nóng lạnh, chuẩn bị cơm ngon, phòng sạch sẽ để đón bọn mình rồi. Lúc này mới cảm thấy như được sống trở lại 😂 >>> kết thúc ngày thứ hai tạm an toàn!!! ✔ Ngày 3: Du Già - Quản Bạ- Tp Hà Giang Sáng thứ 7 ở đây có chợ phiên. Ở đây có khoảng 5 dân tộc cùng chung sống nên phiên chợ này mn sẽ thấy có rất nhiều trang phục khác nhau và có nhiều điều thú vị. Còn có thác nước mn có thể tới đó tham quan. Bọn mình thì chọn đi chơi chợ 😅. Khoảng hơn 11h bọn mình trả phòng chuẩn bị quay về Hà Giang. Đường về có 2 đường như trên bản đồ. 1 đường ngắn hơn nhưng có tận 9km đường xấu. Đường còn lại thì xa hơn đường vẫn xấu nhưng đoạn xấu ít hơn. Bọn mình đi con đường xa hơn quay về Quản Bạ. Chọn ở Du Già mà không ở Mèo Vạc vì lúc về k muốn lặp lại cung đường. Trừ việc đi hơi lỗi đoạn đèo tối qua thì mình thấy quyết định đi về từ Du Già vẫn chính xác. Khung cảnh trên cung đường này có những đoạn bạn sẽ muốn được đi mãi mà không muốn ra khỏi đó. Bình yên và thơ mộng đến kỳ lạ. Mơ mộng trên con đường đó được một lúc thì lại gặp đoạn đường xấu. Nghe mn nói xấu thì cũng chỉ nghĩ xấu bình thường thôi nhưng không nó xấu đau xấu đớn mn ạ. Đoạn xấu vừa vừa thì 1 người đi xe, 1 người đi bộ. Đến đoạn chẳng thấy đường đi đâu chỉ thấy toàn đá là đá thì 1 người dắt, 1 người đẩy. Còn có đoạn phải tháo cả giày để dắt xe qua suối. Vượt qua hết đoạn đường xấu thì cũng nhập vào con đường 4C để về Quản Bạ. Lúc này mới 3h nên bọn mình dừng lại chỗ cổng trời Quản Bạ để uống nước, chụp ảnh vì lúc đi vẫn chưa dừng lại ở đây. Và dừng thêm 1 điểm nữa là Bắc Sum trước khi về tp Hà Giang. Về tới thành phố các bạn đừng quên check in thêm chỗ cột km số 0 nữa nhé. 8h tối có mặt tại Giang Sơn hostel trả xe, chuẩn bị lên xe khách về HN. >>>> kết thúc ngày thứ 3 và cũng kết thúc chuyến đi Hà Giang của bọn mình. ✅ Ăn uống Lần này cũng giống như lần đi Cao Bằng trước. Cứ ngồi lên xe là chỉ có chạy chạy và chạy mà k thiết tha gì ăn uống 😂 Bọn mình chỉ kịp ăn một vài món - Phở gà tp Hà Giang>> 35k k hiểu sao lần nào lên núi mình cũng ăn phở gà ☹️ biết rằng ăn k ngon. - Bánh cuốn ở phố cổ Đồng Văn >> bánh cuốn ở đây ăn với canh chứ không chấm mắm. K biết mình có chọn nhầm quán không mà mình ăn thấy rất ngấy. 40k suất đầy đủ - Lẩu gà đen ở quán Thư Bò 1 ngay trên chỗ chợ Đồng Văn >> 400k / nồi lẩu nửa con gà đen cùng với rau, nấm... nước lẩu ngon, gà cũng rất ngon. - Tào phớ chợ Đồng Văn 10k - Phở chua 543 Nguyễn Trãi tp Hà Giang >>> 35k ăn ngon mn nên thử. - Chân gà, cánh gà, thịt xiên nướng bán rất nhiều buổi tối ở chợ Đồng Văn ( ngõ song song với phố cổ Đồng Văn) - Thắng Dền ( như bánh trôi nước) - Đồng Văn còn có món Thắng Cố nữa nhưng bọn mình không dám ăn 😞 - Ở Phố cổ Đồng Văn có rất nhiều quán cf đẹp nha mn. - Ở Du Già thì ít đồ ăn để lựa chọn hơn. Sáng mình ăn phở ( do bạn Hằng chủ homestay tự tay tráng bánh, làm gà... nấu phở cho bọn mình luôn) bữa ăn tối mình cũng đặt bạn làm luôn giá gồm trong giá phòng. ✅ Chi phí cố định 1 người nhé: - Xe giường nằm 2 chiều 400k - Vé gửi xe + vé vào Dinh thự họ Vương 12k - Phòng 1 đêm Đồng Văn 125k / ng phòng khép kín - Phòng 1 đêm Du Già + ăn sáng + ăn tối 230k / ng phòng riêng - Xe máy 225k + 80k xăng - Vé lên cột cờ Lũng Cú 10k - Vé thuyền trên sông Nho Quế 80k - Ngoài ra còn tiền ăn uống, mua quà.... TỔNG: mỗi đứa hết 1510k 🆘 Một vài lưu ý nho nhỏ bọn mình rút ra để cho chuyến đi của mọi người hoàn hảo hơn nhé. 👉 Mùa này bắt đầu lạnh rồi dù có thấy nắng thì vẫn cứ phải mang thêm áo khoác nhé 👉 Nhớ mang theo cmt và bằng lái xe 👉 Dù cho tay lái có cứng hay mềm thì cũng đừng thử đi đường đèo trong đêm nhé. Nhất là mới đi lần đầu chưa quen địa hình. Bọn mình may mắn k gặp sự cố gì. Chẳng may hôm đó không gặp 2 xe kia hoặc xe bọn mình hỏng giữa đường thì đúng là hai đứa ngồi khóc tiếng mán cũng không ai nghe thấy mà giúp. 👉 Đường đi không quá khó. Chỉ cần đừng vượt, đi chậm 1 chút để xử lý tốt hơn và quan trọng tâm lý mn phải thật bình tĩnh thì đoạn đường nào cũng sẽ vượt qua thôi. 👉 Cây xăng cũng khá nhiều nhưng để cẩn thận hơn mn cứ gặp là đổ đầy bình cho chắc. Cả đi lạc, đi lang thang suốt vậy mà bọn mình đổ hết 160k tiền xăng. Về trả xe vẫn còn trên lưng bình. ‼️ Tổng kết lại sau chuyến đi thì chỉ một cảm nhận. “Hà Giang - Nơi đá nở hoa” Không chỉ đẹp về cảnh vật thiên nhiên mà còn đẹp về con người. Nhưng mình cũng gặp nhiều khu quá thiếu thốn. Nhất là trẻ em, để đi học mỗi ngày phải đi bộ hàng km trên đèo, hoặc những em nhỏ bé tí ti bỏ học đi gùi đồ rất nặng để phụ giúp gia đình. Nhìn thương là như vậy nhưng mình lực bất tòng tâm, âm thầm chịu đựng 😞 Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn ! #hagiang #mapileng #dongvan #lungcu
người yêu thích