[ Chuti Korean Food Phan Văn Trị, Gò Vấp ] ĐÃ ĐÓNG CỬA

Lại là mình đây. Sau khi rước buồn vô cớ ở Steak Việt, bọn mình ghé qua đây ăn tiếp 😁 Trước mình ăn ở Hoàng Diệu, Thủ Đức cũng ngon mỗi điều bên đó ra món cực kỳ chậm, nhiều khi tội mấy a GoViet, GrapFood bị trễ giờ khách hủy order. Quán mới ở Phan Văn Trị thì nay mình mới vô lần đầu. Quán dành hẳn 1 sân rộng trước cửa để xe. Bước vô quán là nhạc khá vui tai, âm lượng vừa. Đồ ăn: hồi mình ăn ở Hoàng Diệu lỡ order set lớn, 2 đứa ăn ko hết nên nay rút kinh nghiệm order set vừa (có size lớn, size vừa khoảng 1/2 size lớn). May quá ăn hết mà bụng no căng thở ko nổi luôn 😆 Tokbokki rau cải vị vừa ăn mà thiếu nguyên liệu xíu, đúng chuẩn cần thêm chả cá, hành baro. Điểm cộng là bột tok ổn, ngon hơn Emart. Cơm trộn có trứng, rau, củ quả cắt lạt lựu, rong biển sợi khô. Gà mật ong phômai vừa ăn ko quá ngọt, phômai kéo sợi dày đẹp. Điểm cộng lớn là canh rong biển có mấy lát thịt bò mềm ko bị dai (đa số quán Hàn mình ăn là canh ko hoặc thêm ít thịt heo bằm). Món rau cuốn cơm thịt heo: thịt cắt miếng to, bạn có thể xin nhân viên cái kéo để cắt vừa ăn, sốt chấm hợp nhưng nếu nếm thử sốt ko sẽ thấy vị hắc của tỏi. Nếu ăn hết món ăn kèm bạn có thể xin thêm, free nhé 😉 Nhìn đậm màu chứ ko cay đâu nè. Mình thuộc team ăn mì cay cấp 0 mà vẫn ăn đc gần hết các món, trừ kim chi 😄 7 up mình gọi là dạng lon nhé. Nhân viên: vừa mở cửa quán mình đã nghe bạn phục vụ chào to rồi hỏi bọn mình đi mấy người. Bạn mình lo trả lời bạn ý mà quên mất mình đang đứng ngay cửa. Thế là mình ăn nguyên cánh cửa kính khai vị 😂 Mỗi khi ra món, bạn phục vụ luôn giải thích tên từng món nên bạn nào ghé lần đầu cũng ko lo bỡ ngỡ nhé ❤ Thái độ của lễ tân và phục vụ bên này vui vẻ, thân thiện hơn so với bên Hoàng Diệu. Bảo vệ: mình vô ngay lúc bảo vệ đi vắng hay sao ý. Mà vẫn thấy xe ngăn nắp. Đ/c: 477 Phan Văn Trị, p5, GV Tổng bill: 316k Đánh giá: 8/10 (vì tok thiếu nguyên liệu và ko thấy bảo vệ) Quay lại: có Đính chính xíu là các quán mình đều chụp cam thường dựa vào ánh sáng của quán. Mình cực thích ăn uống nên review theo cảm nhận của mình, ko có chuyện mình thiên vị quán nào nha 😉
người yêu thích