Chút Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn không ?

Dạo này Sài Gòn lành lạnh, tự nhiên mình không thèm lẩu, không thèm nướng, lại thèm mấy món ăn Đà Lạt. Tưởng tượng tối tối ngồi nhâm nhi bánh căn, bánh ướt, ốc bươu nướng, thỏa mãn không để đâu hết được. Bánh Ướt Lòng Gà Mình đã thử qua 7749 quán bánh ướt lòng gà tại Sài Gòn, nhưng đây là địa điểm để lại nhiều ấn tượng nhất. Đặt ship qua Now nhưng bánh về vẫn nóng và thơm ngon. Topping đa dạng từ thịt gà xé, mề gà, lòng gà, hành phi, hành tây,... Hấp dẫn nhất phải kể đến những quả trứng non lòng đào được cắt đôi, lộ ra phần lòng đỏ dẻo mềm, mỡ màng. Xắn một miếng là lòng đỏ chảy ào ra như một chiếc bánh custard tan chảy, beo béo, ngon cực kì. Nước mắm của quán rất rất ngon, ăn cùng bánh ướt hợp vị, không bị ngán. Tuy nhiên ớt đi kèm không đủ đô cay với đứa ăn cay như mình. Quán cũng có kèm hành tây ngâm chua ăn ngon lắm, không bị ngán đâu. 45k một hộp như hình ăn no lê lết luôn nhưng không bị ngán nhé Nói chung, mình thấy đây là một địa điểm rất hay ho nếu bạn đột nhiên thèm bánh ướt lòng gà như mình. Nhưng quán không chuyên về đặc sản Đà Lạt mà chỉ có bánh ướt thôi nên bạn nhớ cân nhắc nhé.
người yêu thích