Chuỗi udon đang nổi hiện nay
Mình thì thích ăn ramen hơn udon, có lẽ tại nó giống hương vị Hoa nên dễ ăn :-? Mà mới ăn no1 ramen rồi, tụi bạn chả chịu ăn nữa, đòi ăn udon, chả biết chỗ nào bán, thôi ra đại đây luôn, mặc dù mình chưa ăn bao giờ nhưng thấy dân tình khen nên đoán chắc là không tệ :-? Vì mình ngồi bên urban Nguyễn Trãi nên chọn chi nhánh Lý Tự Trọng cho gần :v
Quán bự, rộng rãi, chả biết có giữ xe free không, tại đi ké ~~

Nhìn từ ngoài vào trong nè

Ở đây là tới xem menu -> gọi mì -> lấy món ăn kèm -> lấy nước -> tính tiền, khá giống căn tin :D

Không gian cũng được, mà ghế ngồi kiểu này nhức lưng quá :( Ngồi tám chút là thấy nhức lưng rồi ==' Thích kiểu có ghế dựa hơn


Udon bò 79k+ (cộng thêm 10% thuế VAT), húp thử của nhỏ bạn, thấy nước lèo thanh, cũng vừa miệng, dễ ăn, ai lần đầu ăn udon có thể chọn các loại mì có nước lèo này :D

Udon bò 69k+, món này thì không ngon, nước lèo cay + sệt + có mùi cà ri của Nhật ăn khá ngán ~~ Cọng mì khá ít, được trụng nước sôi rồi nên ăn không bị chua, 1 tô rất ít thịt, ăn chả dính răng nữa :( Thấy mắc dã man luôn T_T Thà bỏ ra nhiêu đây tiền đi ăn phở bò hay hủ tiếu sa tế nai còn sướng hơn =='

Nhiêu đây bò là hết rồi đó :( bó tay, gần 80k chứ ít gì :( Ăn mà tiếc, sao ăn có chút hết trơn rồi ==' 1 tô nữ ăn không no nha ~~ Bạn mình là nữ ăn cũng không no luôn T_T Ăn xong phải uống nước ngọt để no hơi T_T Chắc muốn no phải tốn ít nhất gần 200k chứ ăn vầy chả có cảm giác gì T_T

Đói quá mình mua thêm 1 sushi tôm chiên 28k+, phải nói là siêu dở luôn >.< Cơm do không có bọc lại nên khá khô, nước sốt chút éc, tôm quá ít, toàn bột không ah >'< 1 cục sushi chắc cỡ ngón tay cái, 4 cục ăn chả xi nhê gì ==' Mù tạc ăn cũng không cay luôn =='

Nói chung chỗ này nổi quá chời mà mình chả hiểu tại sao, giá không rẻ mà món cũng không ngon luôn ~~ Khó hiểu gì đâu ~~


