Chuối nếp nướng Phan Đăng Lưu

Ngay từ ngoài quán đã thấy 1 bạn đang đứng nướng chuối, nhìn cực kỳ hấp dẫn và chuyên nghiệp lun

Chuối được bọc 1 lớp nếp rồi gói lá chuối lại sau đó mới nướng lên cho thơm

Tủ bánh nhìn cũng rất hấp dẫn, có đủ loại bánh như: bánh bò, bánh da lợn, bánh xu xê, khoai mì

Có 2 bạn đứng bán chỗ tủ bánh này lun á

Cận cảnh bánh và đồ ăn bên trong tủ nè, bánh da lợn, bánh bò và chuối ép cắt



Đa phần mọi người tới mua mang về, đông khách mua về lắm, mấy bạn nhân viên làm rất nhanh, khong phải đợi lâu

Bên trogn ngồi bàn ghế tre thấp, được khoảng 4 bàn không gian cũng khá nhỏ, nên chủ yếu khách mua mang đi

Trên bàn để sẵn tăm, khăn giấy, 1 điểm đặc biệt là nước lá dừa rất rất thơm, ăn nước dừa béo béo uống nước lá dứa thơm lừng zô rất là đã

Menu đây, ăn 1 phần đầy đủ là có đủ loại bánh zô zới chuối nếp nướng á

Order lên món cực kỳ nhanh lun, mình gọi 1 phần chuối nếp nướng 12k, và 1 phần thập cẩm 20k

Phần thập cẩm ngoài chuối nướng, còn có tá lả các loại bánh trên

Nhìn hấp dẫn hén

Cận cảnh bên trong đĩa thập cẩm nè, màu xanh xanh là bánh da lợn á
Bánh bò


Phần nếp dẻo dẻo

Chuối ép được cắt miếng vuông vức

Khoai mì hấp nước dừa

Nước cốt dừa nấu dưới bột bánh ăn rất béo, cho rất nhiều ngập hết đĩa lun ăn rất đã
Chuối nếp nướng truyền thống 12k/dĩa

Lớp nếp rất dẻo bọc cái chuối chín bên trong, ăn zô dẻo cắn vào ngọt từ chuối, nước cốt dừa béo béo có đậu phộng thờm lừng
Cận cảnh lớp nếp bao bọc quanh cái chuối

Mình mua thêm 1 phần chuối nướng mang về, và 1 phần bánh bò 12k

Nước cốt dừa béo béo, cá nhân mình thấy thích ăn chuối nếp nướng thôi chứ ko thích ăn kèm với mấy loại bánh kia với nước cốt dừa

Bánh bò mang về 12k/được 2 cái như hình á, bánh thơm thơm ăn thích nên mình mua thêm về ăn

Bánh bò màu xanh là có lá dứa á

Bánh dày dặn lắm,

Cá nhân mình thấy: bên này ko ngon bằng bên VVT, giá rẻ hơn bên kia 1k, có chỗ ngồi lại ăn, để xe này nọ. Cô chủ quán lẫn nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện có nước lá dừa uống khá thơ và ngon. Nhưng thật mình thấy cái chuối nếp nướng bên này ko thơm bằng bên VVT, thật đó, bên kia thơm hơn, lớp nếp ôm sát cái chuối, nướng rất thơm và ăn rất dẻo lun. Có điều bên VVT thì cực kỳ chảnh, đợi lâu nữa, 20ph là bình thường, 2 người bán cũng khó ưa này nọ, ko có chỗ ngồi để ăn lại, Nên mọi người cân nhắc trước khi đi ăn nhé.
Chúc mọi người ựa được quán ăn ngon miệng nhé.


