Chuối chiên bơ của chú người Pháp
mấy lần đi làm ghé mua thì một là thấy rất đông, còn hai là thấy treo bảng hết rồi. dã man thật sự
mà thật sự mua đồ ăn mà như tấu hài
bán lề đường nên không có chỗ đậu xe, ai mà đậu xe dưới lòng đường là chú đuổi đi luôn, kiểu đừng đậu đây, đừng đậu kia, còn lại đậu đâu cũng được, không quan tâm =)) không thì ổng đuổi đi luôn, khỏi mua =))
mà chú không nói được tiếng việt cũng như tiếng anh nên toàn bung tiếng pháp. nói quá trời nói cũng không hiểu
nói chung mua ăn thử cho biết thì được, quay lại lần 2 thì không
chuối thì không phải dạng lăn bột chiên giòn rồi chiên ngập dầu. chuối chú nhúng dạng bột bánh meizan, giống bánh kếp í chiên với bơ lạt TH.
mà nói nhiều quá lo đuổi khách nên khét sương sương
vị bánh khá nhạt, ăn kèm với sốt gì đó sẽ ổn hơn
người yêu thích


